Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

CĐV phá rào vào xem trận đại chiến giữa Sài Gòn XT và Hà Nội T&T

Khán giả kéo tới chật kín sân Thống Nhất để theo dõi trận cầu đinh giữa Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội T&T. Lo ngại vỡ sân, 30 phút trước giờ bóng lăn BTC đã phải quyết định đóng cửa sân.

CĐV phá rào vào xem trận đại chiến giữa Sài Gòn XT và Hà Nội T&T

Khán giả kéo tới chật kín sân Thống Nhất để theo dõi trận cầu đinh giữa Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội T&T. Lo ngại vỡ sân, 30 phút trước giờ bóng lăn BTC đã phải quyết định đóng cửa sân.

Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội T&T đều còn nguyên cơ hội vô địch, chính vì vậy cuộc thư hùng giữa hai đội bóng này ở vòng đấu cuối cùng được đánh giá là "trận chung kết của cả mùa giải". Không muốn bỏ lỡ trận cầu đinh, hàng ngàn khán giả đã đổ về sân Thống Nhất. Khán đài đã kín mít, không còn một chỗ trống nhưng các CĐV vẫn ùn ùn kéo vào. Sợ vỡ sân, BTC đã buộc phải đưa ra quyết định đóng cửa sân 30 phút trước khi bóng lăn.

Đáng tiếc, khán giả trên sân Thống Nhất đã không được chứng kiến giây phút đăng quang của nhà tân vô địch V-League 2012. Hai đội bất phân thắng bại và SHB Đà Nẵng đã tranh thủ cơ hội vươn lên để chiếm cup vàng sau chiến thắng khá dễ dàng 3-1 trên sân của V.Ninh Bình.

Sân Thống Nhất không còn một chỗ trống

Tận dụng mọi chỗ để được chứng kiến trận cầu đinh giữa Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội T&T

CĐV vượt rào để vào sân

Sài Gòn Xuân Thành chơi rất nỗ lực

Nhưng không thể có bàn thắng khi Hà Nội T&T tử thủ

Nỗi buồn không thể đăng quang ngay trên sân nhà của Sài Gòn Xuân Thành

Sài Gòn Xuân Thành kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3

Bầu Hiển hớn hở bởi dù Hà Nội T&T không vô địch thì ngai vàng cũng thuộc về SHB Đà Nẵng, một đội bóng khác của ông

Ở phía bên kia chiến tuyến, bầu Thụy không giấu được sự thất vọng

Lâm Thỏa

Ảnh: Đức Đồng

Theo Infonet.vn

 

 

Lâm Thỏa

Ảnh: Đức Đồng

Bạn có thể quan tâm