Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

CĐV mượn Son Heung-min để mỉa mai Sergio Ramos

Cổ động viên mượn hình ảnh Son Heung-min khóc sau khi gây ra chấn thương nặng cho Andre Gomes để chỉ trích thái độ của hậu vệ Sergio Ramos.

Tài khoản Hany Ragy viết: "Có sự khác biệt rất lớn giữa phản ứng của Son Heung-min và Sergio Ramos sau khi gây ra chấn thương cho cầu thủ đối phương. Son khóc nức nở, còn Ramos cười hớn hở. Sự khác biệt rất lớn giữa vận động viên và tay du côn".

Trong trận chung kết Champions League 2017/18, ống kính truyền hình ghi lại hình ảnh Sergio Ramos cười hớn hở sau tình huống va chạm với Mohamed Salah. Sau pha khóa tay trong lúc tranh chấp, thủ quân Real khiến tiền đạo Liverpool chấn thương nặng và không thể tiếp tục thi đấu. Liverpool cũng để thua chung cuộc 1-3.

Son Heung-min anh 1
CĐV chỉ trích Sergio Ramos sau khi phạm lỗi với Salah ở chung kết Champions League 2017/18.

Tối 3/11, tiền đạo Son Heung-min của Tottenham có pha tắc bóng từ phía sau với Andre Gomes bên phía Everton. Tình huống này khiến Gomes bị vỡ mắt cá chân. Hối hận vì những gì đã làm, chân sút người Hàn Quốc khóc trên sân. Sau đó, tiền đạo Tottenham phải nhận thẻ đỏ.

Cộng đồng mạng chia sẻ 2 cảm xúc sau pha vào bóng gây ra chấn thương nghiêm trọng cho Andre Gomes của Son Heung-min. Một số người bênh vực tiền đạo châu Á. Tài khoản judas1123 viết: "Son không cố ý với pha tắc bóng nguy hiểm đó. Phản ứng của anh ấy trên sân đã nói lên tất cả".

Người dùng Nico "Oyabin" nêu quan điểm: "Son Heung-min không có ý định vào bóng ác ý với Gomes. Pha ra chân của anh ấy quá chậm, dẫn đến Gomes mất thăng bằng và vỡ mắt cá chân". Tài khoản Adam Torki chia sẻ: "Hy vọng Andre Gomes sớm hồi phục. Không thể tưởng tượng Son Heung-min sẽ cảm thấy thế nào lúc này. Đáng buồn cho cả hai".

Son Heung-min anh 2
Nhiều CĐV tin Serge Aurier mới xứng đáng nhận thẻ đỏ, không phải Son Heung-min.

Những cổ động viên khác lại chỉ trích Son Heung-min, cho rằng tiền đạo người Hàn Quốc xứng đáng nhận thẻ đỏ và cần bị cấm thi đấu 10 trận. Tuy nhiên, cũng có quan điểm chính Serge Aurier mới phải nhận thẻ đỏ. Cầu thủ này được cho là có tác động cùng lúc với pha vào bóng của Son Heung-min dẫn đến chấn thương kinh hoàng của Andre Gomes.

"Serge Aurier là cầu thủ nguy hiểm. Đừng nói với tôi đây là điều không may. Anh ấy nổi tiếng với những pha tắc bóng ngớ ngẩn", tài khoản Aymeric de Blue viết. Người dùng Osama Fathy cũng có chung quan điểm khi viết: "Lỗi không phải ở Son. Serge Aurier mới xứng đáng nhận thẻ đỏ".

Son Heung-min phải nhận thẻ đỏ sau tình huống tắc bóng từ phía sau với Gomes trong trận hòa 1-1 giữa Tottenham và Everton ở vòng 11 Ngoại hạng Anh diễn ra sáng 4/11. Theo ban tổ chức Ngoại hạng Anh, cú tắc bóng của Son gây nguy hiểm cho Gomes, do đó trọng tài rút thẻ đỏ với tiền đạo người Hàn Quốc là chính xác.

Son Heung-min là một trong những trụ cột của Tottenham. Anh đã ghi 72 bàn cho CLB sau 200 trận trên mọi đấu trường. Từ lúc khoác áo Spurs, cựu tiền đạo Bayer Leverkusen nhận 4 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ.

'Son Heung-min khóc nức nở trong phòng thay đồ'

Tiền vệ Dele Alli của Tottenham Hotspur tiết lộ Son Heung-min cảm thấy rất hối hận sau pha vào bóng khiến Andre Gomes vỡ mắt cá chân.

Nguyên Trí

Ảnh: Twitter

Bạn có thể quan tâm