Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

CĐV Man City phẫn nộ với Guardiola

CĐV Man City không khỏi bức xúc và tin rằng Pep Guardiola tự tay vứt đi chiến thắng trước Real Madrid vì quyết định khó hiểu.

Sau thất bại 2-3 trước Real Madrid ngay tại Etihad ở lượt đi vòng play-off Champions League rạng sáng 12/2, nhiều CĐV Man City cho rằng quyết định giữ Bernardo Silva trên sân quá lâu của Guardiola khiến họ trả giá.

Một người tức giận viết: "Thay vì rút Bernardo ra, Pep lại thay Ake. Tại sao vậy Pep?" Một tài khoản khác bình luận: "Pep đã mắc sai lầm nghiêm trọng với những thay đổi người. Lẽ ra Bernardo nên bị thay ra thay vì Ake".

Một CĐV khác thẳng thắn chỉ trích: "Pep quá ưu ái Bernardo, trong khi cậu ta chẳng đóng góp được gì."

Một ý kiến khác cho rằng: "Pep cần nhận ra rằng Bernardo Silva không còn là chính mình nữa. Càng sớm nhận ra điều này, Man City càng có lợi."

Một fan cay đắng đặt câu hỏi: "Tại sao Pep không bao giờ thay Bernardo ra vậy?". Một người khác thậm chí còn viết: "Rốt cuộc thì Pep ám ảnh gì với Bernardo Silva vậy?".

Sofascore chấm Silva 6,4 điểm - cùng với Ruben Dias là 2 cầu thủ thấp điểm nhất bên phía Man City. Trong khi khi Ake trở thành chốt chặn ở hàng thủ với 2 lần giải nguy, 2 lần chặn cú sút, chuyền chính xác 95%. Anh được chấm 7,2 điểm, chỉ kém Erling Haaland. Tuy nhiên, Ake bất ngờ bị Guardiola rút khỏi sân, nhường chỗ cho Mateo Kovacic ở phút 61.

Rạng sáng 12/2, Man City tiếp đón Real Madrid tại Etihad trong trận lượt đi vòng play-off Champions League, hứa hẹn một màn so tài đỉnh cao. Đội khách phung phí nhiều cơ hội trước khi Erling Haaland mở tỷ số ở phút 19.

Sang hiệp hai, Real Madrid quân bình tỷ số nhờ cú sút ngoạn mục của Kylian Mbappe ở phút 60. Cả hai đội đều dồn lên tấn công tìm bàn thắng định, và đến cuối trận, Man City có cơ hội vàng khi được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Dani Ceballos với Phil Foden trong vòng cấm. Haaland không mắc sai lầm nào, nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu khi Brahim Diaz - một cựu cầu thủ Man City - ghi bàn gỡ hòa 2-2 chỉ 4 phút trước khi trận đấu khép lại. Cao trào của trận đấu đến ở phút bù giờ khi Jude Bellingham lập công, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục giúp Real giành chiến thắng 3-2 ngay trên đất Anh.

Sau thất bại đau đớn, Man City sẽ hành quân đến Bernabéu cho trận lượt về tuần sau với nhiệm vụ phải thắng. Trước đó, họ sẽ trở lại đấu trường Ngoại hạng Anh với cuộc đối đầu Newcastle United vào cuối tuần này.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Bài liên quan

Khoảnh khắc thảm họa của Ederson

Khoảnh khắc thảm họa của Ederson

Thủ thành người Brazil gây thất vọng trong trận thua 2-3 của Man City trước Real Madrid ở lượt đi play-off Champions League rạng sáng 12/2 (giờ Hà Nội).

Guardiola thất thần

Guardiola thất thần

HLV Pep Guardiola để lộ vẻ mặt trầm ngâm, đượm buồn và có phần thất thần khi Man City thua ngược Real Madrid 2-3 ở lượt đi vòng play-off Champions League rạng sáng 12/2.

CĐV Man City chế nhạo Vinicius

CĐV Man City chế nhạo Vinicius

Người hâm mộ Man City nhắm đến chân sút người Brazil trong trận đại chiến với Real Madrid ở lượt đi play-off Champions League rạng sáng 12/2 (giờ Hà Nội).

Minh Nghi

Bạn có thể quan tâm