Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

CĐV Hải Phòng đốt sân vì Denilson

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá đất cảng, các cổ động viên đội chủ nhà đốt ghế sân Lạch Tray, ném mũ CLB tặng xuống sân.

CĐV Hải Phòng đốt sân vì Denilson

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá đất cảng, các cổ động viên đội chủ nhà đốt ghế sân Lạch Tray, ném mũ CLB tặng xuống sân.

CĐV Hải Phòng đốt sân, tẩy chay Denilson
CĐV đốt ghế sân Lạch Tray

Rất nhiều người hâm mộ chi từ 1,5 tới 1,8 triệu đồng mới có được đôi vé từ dân phe để tới xem trận đấu giữa XM Hải Phòng và SHB Đà Nẵng, tuy nhiên, người dân đất cảng đã ra về trong thất vọng. Không những không được chứng kiến Denilson thi đấu (Denilson không có tên trong danh sách đăng ký do chưa đảm bảo thể lực), người hâm mộ còn thất vọng với cách hành xử của ban tổ chức khi không cho ngôi sao người Brazil ra chào người hâm mộ.

XM Hải Phòng chịu thất bại 0-2 trước SHB Đà Nẵng (Merlo (27) lập cú đúp) nhưng người hâm mộ không trách các cầu thủ cũng như HLV Vương Tiến Dũng mà chỉ tức giận với cách làm của ban lãnh đạo đội bóng.

Quá bức xúc, khán giả sân Lạch Tray đứng cả dậy để hô vang “Lừa đảo” bởi trước đó không hề có thông tin nào khẳng định Denilson không ra sân thi đấu. Thậm chí bốn phía khán đài liên tục xuất hiện cảnh chai lọ và cả mũ mà ban lãnh đạo CLB tặng cho CĐV bay xuống sân.

Từ giữa hiệp hai, bốn phía khán đài liên tục bốc cháy. Người hâm mộ đốt ghế và đốt giấy.

“Không có Denilson chúng tôi vẫn tới kín sân Lạch Tray cổ vũ cho đội nhà. Chúng tôi tới vì đội bóng XM Hải Phòng chứ không phải vì Denilson. Tại sao ban lãnh đạo đội bóng lại không để anh ta ra chào khán giả lấy một lần. Với chúng tôi, Denilson không quan trọng, hãy đưa anh ta trở lại Brazil”, CĐV Trần Đức Cường của XM Hải Phòng tức giận cho hay.

“Chúng tôi đã thua trận tâm phục khẩu phục nhưng chúng tôi không trách các cầu thủ cũng như HLV Vương Tiến Dũng. Bác Dũng là một HLV tài giỏi, nhưng chúng tôi thua từ chính cách làm của ban lãnh đạo đội bóng. Denilson là gì chứ, anh ta tạo sức ép cho các cầu thủ còn lại trong đội. Sao trước đó ban lãnh đạo đội bóng không thông báo gì về việc Denilson không đảm bảo về sức khỏe để ra sân mà lại thông báo lúc trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Họ đã tạo cơ hội cho dân phe vé ''luộc'' chúng tôi. Không chỉ chịu giá vé tăng từ phía CLB, chúng tôi còn mất quá nhiều tiền cho dân phe", CĐV tên Hải bức xúc nói:

Sau trận đấu, rất nhiều CĐV Hải Phòng ra xe chở đội SHB Đà Nẵng để chào HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò. Sau đó, đứng lại cùng chi sẻ bức xúc về cách làm của CLB.

Một số hình ảnh về trận đấu:

CĐV Hải Phòng đốt sân, tẩy chay Denilson
Denilson ngồi trên khán đài quan sát trận đấu
CĐV Hải Phòng đốt sân, tẩy chay Denilson
CĐV tức giận đứng dậy phản đối khi biết Denilson không ra sân thi đấu
CĐV Hải Phòng đốt sân, tẩy chay Denilson
CĐV Hải Phòng đốt sân, tẩy chay Denilson
Lửa liên tục xuất hiện trên sân Lạch Tray
CĐV Hải Phòng đốt sân, tẩy chay Denilson
CĐV ném đủ các loại vật dụng xuống sân

Kết quả vòng 14 V-League 2009:

Thể Công - T&T Hà Nội: 0-1

XM Hải Phòng - SHB Đà Nẵng: 0-2

CS Đồng Tháp - HA Gia Lai: 2-2

ĐT Long An - K. Khánh Hòa: 2-2

Nam Định - B. Bình Dương: 1-1

SL Nghệ An - QK4: 1-0

TP HCM - CT Thanh Hóa: 3-0

Lâm Thỏa

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm