Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Cầu thủ Thể Công 'nổi loạn'

Trong buổi đầu tiếp xúc với phía Thanh Hóa, nhiều cầu thủ đã xung phong ở lại với đội hạng Nhất Viettel, chứ nhất định không chịu bỏ Thủ đô về xứ Thanh, bất kể tiền lương cao.

Cầu thủ Thể Công ''nổi loạn''

Trong buổi đầu tiếp xúc với phía Thanh Hóa, nhiều cầu thủ đã xung phong ở lại với đội hạng Nhất Viettel, chứ nhất định không chịu bỏ Thủ đô về xứ Thanh, bất kể tiền lương cao.

Nó gần giống như một cuộc “nổi loạn” ngay ở lần đầu tiên hơn 2 chục cầu thủ tiếp xúc với những “ông chủ” mới.

“Hợp đồng chuyển giao CLB đã xong rồi, chúng tôi để nó ở ngoài cốp xe. Vậy là các bạn chính thức về với Thanh Hóa, đại diện cho bóng đá xứ Thanh chơi ở V-League 2010. Những ai là sỹ quan sẽ đi biệt phái 1 năm. Các hợp đồng đã ký được chuyển giao, và chúng tôi sẽ giữ nguyên mọi chế độ như các bạn đã nhận ở mùa 2009” - lời của đại diện phía Thanh Hóa.

“Không, chúng tôi chỉ ký hợp đồng với Thể Công, cũng không ký hợp đồng với đội bóng Viettel. Chúng tôi không biết chuyện về Thanh Hóa. Vậy các chú giải thích thắc mắc này thế nào ạ”? - Một cầu thủ Thể Công lên tiếng. Đáp lại là sự im lặng.

“Chúng tôi đúng là lính, cấp trên điều động đi đâu, chúng tôi chấp nhận. Chúng tôi có thể đi Thanh Hóa, nhưng chẳng có ai bắt chúng tôi phải ra sân tập luyện và thi đấu cả” - một cầu thủ đã thẳng thắn. Từ phía đối diện, đáp lại cũng vẫn chỉ là một sự im lặng, lúng túng.

Cầu thủ Thể Công ''nổi loạn''

Bảo Khanh (8) quyết tâm ở lại với đội hạng Nhất.

Hơn 20 cầu thủ Thể Công, đứng sắp 2 hàng ngay trên sân Nhổn chiều ngày 4/11. Phía đối diện là lãnh đạo đội bóng xứ Thanh. Ông Trần Quốc Hưng, người trước kia là Trưởng đoàn Bóng đá Thanh Hóa thời chưa chuyển giao cho Xi Măng Công Thanh, tranh thủ khi Thể Công nhận lời làm quân xanh cho U19 Viettel, đã lên Nhổn để tiếp xúc và ra mắt không chính thức.

Chưa bao giờ ở đội bóng ấy lại có một cuộc đối thoại nóng bỏng đến thế. Ai cũng muốn nói. Cả cầu thủ “già” và những gương mặt trẻ, đều muốn cho “đối tác” biết tâm tư của họ. Chưa khi nào các cầu thủ ở Thể Công thẳng thắn và bức xúc, như thế.

Tất cả đều biết về vụ chuyển giao giữa Viettel và Thanh Hóa. Nhưng sự xuất hiện đó không nằm trong sự chờ đợi, khi chính những lãnh đạo của đơn vị chủ quản còn chưa chính thức công bố với các cầu thủ, ngoài vị Giám đốc chắc chắn sẽ chia tay với bóng đá là Hồ Tri Liêm.

Theo hợp đồng chuyển giao đã ký giữa Viettel với Thanh Hóa, sẽ có 20 cầu thủ nội và 2 cầu thủ ngoại được điều về xứ Thanh cho mùa bóng tới. Trong đó có Bảo Khanh, Phước Tứ, Anh Tuấn, Mạnh Dũng, Văn Nam, Quốc Long, Ngọc Duy, Quang Vinh… Bộ đôi cầu thủ ngoại là Lima và Silva thì không quan tâm, vì Viettel trả tiền hay Thanh Hóa chuyển khoản cho họ cũng như nhau, vẫn tỏ ra vui vẻ.

Như vậy, ngay cả những cầu thủ trẻ, từng được chờ đợi sẽ ở lại để làm nòng cốt cho đội hạng Nhất Viettel, cũng không “thoát” khỏi cuộc điều chuyển lịch sử này. Minh Đức, Ngọc Duy, Quang Vinh, Quốc Long, Duy Linh… nếu không vướng bận tập trung đội tuyển cũng sẽ phải lên xe về Thanh Hóa.

Sự phản ứng của các cầu thủ trên kia cũng là điều dễ hiểu. Dù cho trong bản hợp đồng đã ký với Viettel cách nay gần 1 năm, có điều khoản các cầu thủ phải chấp nhận sự điều động, như cho mượn chẳng hạn, của lãnh đạo CLB, thì các cầu thủ cũng không phải không có quyền được lựa chọn, bởi suy cho cùng nó phải là sự đồng thuận của 3 bên.

Có thể tới đây, các cầu thủ Thể Công vẫn xuống Thanh Hóa, nhưng không thể loại trừ khả năng họ sẽ không cống hiến hết mình, thậm chí lãn công. Điều này có xảy ra, hẳn người hâm mộ Thanh Hóa cũng không muốn. Lòng tự trọng của người xứ Thanh xưa nay cũng cao lắm.

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Bạn có thể quan tâm