Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cầu tàu 140 năm tuổi thành khung sắt sau đám cháy

Cầu tàu Eastbourne, thiên đường du lịch trong suốt 140 năm qua của Anh, bị thiêu cháy vào ngày 30/7, trước sự tiếc nuối của nhiều người.

Daily Mail cho biết, nguyên nhân sự cố có thể bắt nguồn từ đám cháy trên gỗ lót tường của một tòa nhà trên cầu tàu.

Cơ quan chức năng đã huy động 6 nhóm cứu hỏa và một xuồng cứu hộ tới hiện trường.

David Tutt, một giới chức địa phương cho biết: “Phần mái vòm của cầu tàu thiệt hại nặng nề nhất”.

“Đây là tin buồn đối với những ai yêu thích địa điểm du lịch này. Điều may mắn là không ai bị thương”, một nhân viên phục vụ tại cầu tàu cho biết.

Cơ quan chức năng đang điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Đối với người dân xứ sở sương mù, đây là địa điểm du lịch thú vị. Ngoài các dịch vụ vui chơi giải trí thông thường, cầu tàu 140 năm tuổi còn là địa điểm hấp dẫn để tổ chức đám cưới.

Sam Taylor, một du khách cho hay: “Tôi không thể tin vào mắt mình. Đó là cầu tàu đẹp tuyệt vời”.

Trong khi đó, một du khách khác có tên Debbie Leach xúc động nói: “Tôi rất buồn”.

Giới chức và người dân địa phương tỏ ra tiếc nuối. Stephen Lloyd, một nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do nói: “Tôi hy vọng và cầu nguyện cầu cảng tuyệt đẹp này sẽ không biến mất vĩnh viễn”.

Đám cháy xảy ra trước sự tiếc nuối của nhiều người.
Du khách không thể tin vào mắt mình.
Nhân viên cứu hỏa phun nước trên xuồng để dập đám cháy.
Thời gian qua, nhiều cầu cảng du lịch đã bị cháy rụi.


Tự tay phóng hỏa biệt thự trị giá 15 tỷ đồng

Hôm 14/6, một cặp vợ chồng bang Texas, Mỹ, đã tự châm lửa thiêu cháy ngôi biệt thự sang trọng rộng 1.200 m2.

Thanh Hương

Ảnh: AP, AFP

Bạn có thể quan tâm