Giới câu cá tại Chí Linh – Hải Dương đang đổ dồn về hồ câu Côn Sơn để mong bắt được cá trắm đen khủng như ông Hoàng Kựa, là chủ hồ, liên tiếp câu nhử được.
Vào ngày 19/8 vừa qua, ông Hoàng Kựa, chủ thầu hồ Côn Sơn đã câu được con cá trắm đen nặng 21 kg. Ông Kựa cho biết: “Sau nhiều giờ ngồi câu chờ đợi, tự nhiên thấy phao chìm nghỉm sâu dưới mặt nước, tôi giật cần lên thì bỗng nhiên làn nước rẽ sóng lôi theo nửa cuộn cước. Phải mất gần 4 tiếng đồng hồ tôi mới lôi được con cá trắm đen khủng đó lên bờ”.
Con cá trắm đen khủng 21 kg mà ông Kựa đã câu được vào ngày 19/8.
Theo người dân sống xung quanh hồ Côn Sơn, trước đó 3 tuần, cũng tại đây ông Kựa đã câu được 2 con trắm đen nặng 27 kg và 31 kg.
Hồ Côn Sơn có diện tích 43 ha, không chỉ cung cấp nước cho nông nghiệp mà còn có nguồn thủy sản phong phú. Tại hồ này, năm 2010 có người đã câu được cá trắm đen nặng tới 34 kg.
Con cá dữ bất ngờ xù vẩy và hùng hổ phá tan tành mẻ lưới, lao đầu về phía cửa hang trốn chạy. Sau gần 30 phút vật lộn, anh Hưng bị cá quẫy rách da cánh tay, máu chảy lênh láng.
Bắt nguồn từ sông Mê Kông, khúc sông Tiền đầu nguồn trải dài hơn 10 km qua địa phận xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương, Tân An (thị xã Tân Châu) được xem là nơi có nhiều loài “thủy quái”.