Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Câu chuyện sống sót thần kỳ của người đàn ông gốc Việt ở Australia

Người thứ hai trong nhóm ba người đã được tìm thấy còn sống hai tuần sau khi bị mắc kẹt ở vùng hẻo lánh của Australia.

Cảnh sát cho biết Phu Tran, 40 tuổi, được phát hiện vào ngày 3/12 tại một trang trại hẻo lánh ở Lãnh thổ phía Bắc (NT). Giới chức trách cho rằng sự sống sót này là một điều kỳ diệu. 

Theo BBC, ông Tran là một trong ba người bị mắc kẹt khi xe của họ kẹt dưới lòng sông vào ngày 19/11. Sau đó, họ chia ra để tìm sự giúp đỡ.

Tamra McBeath-Riley, 52 tuổi, được tìm thấy vào ngày 1/12 nhưng bạn của cô, Claire Hockridge, 46 tuổi, vẫn mất tích.

mac ket o hoang mac anh 1
Phu Tran được tìm thấy còn sống vào ngày 3/12 tại Lãnh thổ phía Bắc của Australia. Ảnh: NT Police.

Ông Tran được một người nông dân đang kiểm tra điền trang rộng lớn, được người dân địa phương gọi là trạm, phát hiện. Nơi này cách phía nam thị trấn Alice Springs khoảng 160 km.

Ông đã sống sót bằng cách tìm nước ngầm và sẽ được điều trị bỏng nhiệt trong bệnh viện, cảnh sát nói thêm.

Cả nhóm và con chó Raya của cô McBeath-Rile đã đi lang thang từ Alice Springs khi họ bị mắc kẹt ở sông Hugh.

Cô McBeath-Riley cho biết nhóm đã ở lại trong xe khoảng ba ngày trong nỗ lực thoát ra.

"Chúng tôi đã cố gắng nhiều lần để tìm cách thoát ra nhưng không thể, dòng sông quá lớn", cô nói với các phóng viên bên ngoài bệnh viện hôm 2/12.

"Ban ngày trời rất nóng nên chúng tôi tự đào dưới xe. Ban đêm chúng tôi có thể ngủ trong xe", cô nói.

Họ đã sử dụng hết nguồn nước tích trữ, cũng như một số đồ uống vodka, bánh quy và mì thịt bò họ có trong xe.

Cuối cùng họ đã tìm thấy một lỗ tưới nước và đun sôi nước "khá bẩn" trước khi lọc nó qua một chiếc áo, cảnh sát cho biết.

Cuối cùng, nhóm quyết định tách ra để được giúp đỡ. Ông Tran và bà Hockridge đã lên kế hoạch hướng tới một đường cao tốc, trong khi bà McBeath-Riley ở lại khu vực này, nghĩ rằng con chó của bà sẽ không vượt qua cuộc đi bộ dài.

Cảnh sát đã gửi máy bay trực thăng để tìm kiếm bộ ba. Họ phát hiện bà McBeath-Riley khoảng 1,5 km từ khu vực xe sau khi một cư dân địa phương báo cáo nhìn thấy vết lốp.

Ông Tran được phát hiện cách chiếc xe khoảng 12 km, hai ngày sau khi ông và bà Hockridge tách ra từ lúc phát hiện hàng rào của trạm.

Ông Tran được cho là đã đi bộ dọc theo hàng rào trong hai ngày và gặp được người nông dân, người cho ông thức ăn và nước uống.

Cảnh sát đang tiếp tục tìm kiếm bà Hockridge và không rõ liệu bà có còn nước hay không.

Cú sốc với Australia sau báo động dồn dập về gián điệp Trung Quốc

Australia đang trải qua cú sốc lớn và xét lại sự hợp tác “cùng nhau làm giàu” với Trung Quốc, khi một doanh nhân cáo buộc đặc vụ Bắc Kinh âm mưu cài cắm ông vào Quốc hội Australia.

Chồng giấu xác vợ trong tủ đông ở Sydney rồi bay về Trung Quốc

Một người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát Australia truy nã sau khi thi thể của vợ anh ta bị phát hiện nhét vào tủ đông trong căn hộ ở Sydney.

Tuyết Mai

Bạn có thể quan tâm