Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Câu chuyện của người đàn ông ăn máy bay

Món khoái khẩu của một người đàn ông Pháp là máy bay, xe đạp, tivi.

1
Ông Michel Lotito (15/6/1950 – 25/6/2007) nổi tiếng vì khả năng ăn những thứ mà người khác không thể tiêu hóa nổi. Thành tích ăn mà ông đạt được là một máy bay, 18 xe đạp, 15 xe đẩy trong siêu thị, 7 tivi, 2 giường, một quan tài, một máy tính. Người ta còn gọi ông là Monsieur Mangetout, nghĩa là người đàn ông ăn tuốt trong tiếng Pháp. Ảnh: Guinness World Records
1
Thức ăn của người đàn ông này là những thứ không liên quan gì đến thực phẩm, như kim loại, thủy tinh, cao su và các vật dụng khác. Ông thường tháo từng bộ phận và ăn rất ngon miệng. Nhìn bề ngoài, Lotito cũng giống như những người khác, chỉ trừ khả năng ăn uống dị thường. Ảnh: Misteriesandwonders.
1
Ông Lotito đập vỡ ly thủy tinh và ăn ngon lành trong một bữa ăn tối cùng vợ. Ông thường đập vỡ hoặc tháo các món ăn thành các phần nhỏ và xơi. Khi ăn, ông uống thêm một loại dầu và nước để thức ăn dễ trôi vào trong cơ thể. Kể từ khi bắt đầu thói quen vào năm ông lên 9 đến khi từ trần, Lotito đã ăn hết 9 tấn kim loại. Ảnh: Youtube 
1
Cessna 150, chiếc máy bay mà Lotito từng ăn trong vòng 2 năm. Máy bay đúng là món ăn xa xỉ nhất với "dị nhân" này. Với những người bình thường, kim loại có thể đâm thủng các cơ quan tiêu hóa nhưng với Lotito, điều đó không xảy ra. Ông vẫn khỏe mạnh bình thường. Ông ược trời phú cho thành dạ dày và ruột dày gấp 2  lần người bình thường giúp hệ tiêu hóa vẫn hoạt động tốt. Axit tiêu hóa của ông có lẽ cũng khác với người thường nên ông có thể tiêu hóa cả những chất độc hại mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Ảnh: Wiki
1
Theo lời của dị nhân, chuối và trứng luộc là món ông kỵ nhất. Lotito qua đời tháng 6/2007 ở tuổi 57. Ảnh: Strangefeed

Đỗ Quyên

Bạn có thể quan tâm