Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cẩu 80 tấn gặp trục trặc khi đào đất kéo cọc bê tông có bé trai

Trong lúc đào đất, cần cẩu 80 tấn bị trục trặc đường ống dẫn dầu. Đội cứu hộ tỉnh Đồng Tháp đã điều động 2 nhóm thợ đến hiện trường để khắc phục sự cố.

Sáng 14/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho hay có trục trặc trong việc kéo ống cọc bê tông ở công trình cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình).

Trong khi đào đất, cần cẩu 80 tấn bị trục trặc đường ống dẫn dầu. Tổ điều hành tại công trường đã điều động 2 nhóm thợ sửa chữa: Một nhóm từ công trường lân cận qua ngay chiều 13/1 và một nhóm từ TP.HCM xuống để trực bảo trì đảm bảo cho hoạt động liên tục.

Hiện công tác cứu hộ được triển khai trở lại. Đội cứu hộ tiếp tục đào đất bằng gầu cạp kết hợp gầu ngoạm bên ngoài ống vách. Đơn vị đã cắt xong 3 đầu cọc bê tông, đã hạ và đang tiến hành hàn lắp đặt khung chống tầng 6.

Dự kiến trong sáng 14/1, đội cứu hộ hoàn thành bước đóng cọc ván thép và lắp đặt các tầng văng chống.

Thai Ly Hao Nam anh 1

Một số thiết bị cứu hộ được vận chuyển qua đường thủy để vào hiện trường như cần cẩu 80 tấn, búa rung 180 kW. Ảnh: Hoàng Giám.

Sau khi đào đất xung quanh và gia cố theo từng tầng, đội cứu hộ tỉnh Đồng Tháp tiến hành nhổ cọc bê tông.

Trưa 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba bạn hàng xóm vào công trình cầu Rọc Sen (xã Phúc Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để nhặt sắt. Không may, Nam rơi xuống ống cọc bê tông rỗng, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu 35 m.

Đến 18h30 ngày 4/1, lực lượng cứu hộ xác định bé Nam đã tử vong. Nguyên nhân chính là nạn nhân bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và nhiệt độ thấp. Sau khi việc duy trì sự sống cho nạn nhân kết thúc, công tác cứu hộ chuyển sang giai đoạn đưa thi thể lên mặt đất.

Hiện trường cứu nạn sau xác nhận bé trai 10 tuổi tử vong Sau khi lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp xác nhận bé trai 10 tuổi rơi xuống ống cọc đã tử vong, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm phương án nhanh nhất để sớm đưa cháu bé lên trên.

Sách hay về đô thị

Bốn thành phố biến mất - nhà báo nổi tiếng về mảng khoa học Annalee Newitz đưa độc giả bước vào một cuộc phiêu lưu đầy thú vị và rất cuốn hút khi tìm hiểu lịch sử của cuộc sống đô thị. Tác giả khám phá sự ra đời, phát triển, rồi sụp đổ của bốn thành phố cổ đại, trong đó, mỗi thành phố là trung tâm của một nền văn minh phát triển rực rỡ.

Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương như những thước phim ký ức quay chậm đưa độc giả về lại với một Sài Gòn của những địa danh Hồ Con Rùa, chợ Bến Thành... và một Gia Định xa xưa của thời lưu dân mở cõi hơn 300 năm trước.

Hà Nội một thuở phố và người ghi dấu những nét văn hóa riêng, đặc trưng của Hà Nội và người Hà Nội qua từng thời kỳ dưới góc nhìn của một con người Hà Nội, đã gắn bó với mảnh đất thủ đô. Tác phẩm như tiếp lửa cho những con người yêu Hà Nội thêm hiểu và gắn bó với mảnh đất này.

Khó khăn lớn sau 14 ngày chưa kéo được ống cọc bê tông có bé trai

Sau 14 ngày, công tác cứu hộ tại cầu Rọc Sen vẫn gặp khó khi thiết bị chuyên dụng đào xuống và gặp phải tầng đất sét cứng xung quanh ống cọc bê tông.

Chưa có thời gian dự kiến kéo ống cọc bê tông có bé trai lên

Công tác cứu hộ tại cầu Rọc Sen đã bước sang ngày thứ 12 với hàng loạt phương án được đưa ra, song vẫn chưa đạt kết quả.

Vân Trang

Bạn có thể quan tâm