Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Casillas khóc suốt thời gian bị Mourinho ruồng bỏ

Đích thân thủ môn số một của đội tuyển Tây Ban Nha thừa nhận anh từng khóc rất nhiều trong quãng thời gian bị HLV Jose Mourinho đày ải trên băng ghế dự bị mùa vừa qua…

Casillas khóc suốt thời gian bị Mourinho ruồng bỏ

Đích thân thủ môn số một của đội tuyển Tây Ban Nha thừa nhận anh từng khóc rất nhiều trong quãng thời gian bị HLV Jose Mourinho đày ải trên băng ghế dự bị mùa vừa qua…

Trong trận gặp Valencia hồi tháng 1 vừa qua, Iker Casillas đã bị gãy ngón tay. Chấn thương đó buộc “Thánh” Iker phải mất hơn 6 tuần để chữa trị. Nhưng đáng nói là ngay khi trở lại sau chấn thương, thủ môn số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha vẫn không được bắt chính trở lại. Thay vào đó HLV đương nhiệm Jose Mourinho đặt trọn niềm tin vào thủ môn dự bị Diego Lopez.

Ngay cả những trận đấu vô cùng quan trọng như trận bán kết Champions League gặp Borussia Dortmund hay trận chung kết cúp nhà Vua với Atletico Madrid, Casillas cũng không một lần được vào sân. Dẫu vậy suốt hơn 4 tháng qua, “Thánh” Iker không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì với giới truyền thông.

Nỗi thất vọng của Casillas khi bị đẩy lên băng ghế dự bị.

Mãi tới hôm qua (27/6), Casillas mới nói ra tâm trạng của mình trong thời gian bị Jose Mourinho đày trên băng ghế dự bị. Theo thủ môn sinh năm 1981, đó là quãng thời gian khủng khiếp nhất trong sự nghiệp của anh.

“Tôi đã nghĩ về đồng đội, nghĩ về những điều tốt đẹp nhất cho Real Madrid… Tôi đã khóc rất nhiều, chịu đựng rất nhiều. Tôi tự hỏi, mình đã làm gì sai. Rất nhiều đêm liền tôi không ngủ, chỉ cố để tìm ra lý do đó… Tôi là một Madridista. Trên tất cả, đối với tôi, trước huấn luyện viên, chủ tịch, giám đốc thể thao, chính là câu lạc bộ”, Casillas thổn thức.

“Tôi muốn kết thúc sự nghiệp cầu thủ trong màu áo Real Madrid. Nhưng giấc mơ của tôi chẳng bao giờ trở thành sự thật nếu một mai HLV không còn tin vào tôi nữa”, Casillas tiếp tục nói về chuyện cũ.

Tuy nhiên, quãng thời gian đen tối đó có lẽ đã trôi qua với Casillas. Lúc này Real được dẫn dắt bởi HLV Carlo Ancelotti, và chiến lược gia người Ý đặc biệt đánh giá cao khả năng của “Thánh” Iker. Tại đội tuyển Tây Ban Nha, Casillas cũng đã được HLV Del Bosque tin dùng trở lại kể từ sau vụ ngón tay hồi đầu năm.

TIỂU MINH

Theo Infonet

TIỂU MINH

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm