Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảnh sát Hungary phun vòi rồng, hơi cay vào trẻ tị nạn

Những đứa trẻ di cư vô tình trở thành nạn nhân khi cảnh sát chống bạo động của Hungary phun vòi rồng và hơi cay trấn áp dòng người tị nạn muốn vượt qua biên giới Serbia - Hungary.

Sau khi trúng hơi cay của cảnh sát Hungary ngày 16/9, một bé gái Syria bật khóc vì đau đớn. Người thân phải dùng nước để giảm đau cho em. Ảnh: AFP
Một người tưới nước lên khuôn mặt bé gái vừa chạy ra từ khu vực xảy ra xung đột giữa cảnh sát Hungary và người di cư. Số khác chỉ dùng áo che mặt và kiên trì chống trả cảnh sát. Ảnh: Getty
Dù rất nhiều trẻ em đi cùng bố mẹ trong dòng người di cư từ Trung Đông, Hungary kiên quyết không nương tay khi sử dụng các biện pháp mạnh như phun vòi rồng để cản bước những người tị nạn. Ảnh: Twitter
Các bác sĩ và nhân viên y tế tình nguyện sơ cứu cho một bé gái bị cảnh sát Hungary trấn áp. Ảnh: Twitter
Một cậu bé dụi đôi mắt bỏng rát do tiếp xúc với hơi cay mà cảnh sát Hungary sử dụng để trấn áp người di cư. Ảnh: Twitter
Ông Gavin Crownden, thành viên một tổ chức phi chính phủ của Anh, lên án hành động mạnh tay của chính quyền Hungary với trẻ em. "Không thể chấp nhận việc những đứa trẻ đã chạy trốn bom đạn và bạo lực ở Syria lại đối mặt với hàng rào dây thép và hơi cay ở châu Âu. Tất cả các quốc gia châu Âu có nghĩa vụ bảo vệ người tị nạn". Ảnh: AFP
Một gia đình di cư chờ đợi ở biên giới Syria. Một bé gái bị thương nên được băng bó ở đầu. Dù vấp phải chỉ trích, Zoltan Kovacs, phát ngôn viên chính phủ Hungary, cáo buộc ngược lại những người di cư đã "lợi dụng trẻ em làm lá chắn sống". Ảnh: Daily Mail

Cảnh khốn cùng của người tị nạn ở biên giới Hungary

"Chúng tôi tới châu Âu để chạy trốn chiến tranh và bạo lực nhưng không ngờ cảnh tượng đó lặp lại tại đây. Cảnh sát Hungary cư xử thật tệ", Amir Hassan, người di cư từ Iraq, nói.

Minh Anh

Bạn có thể quan tâm