Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảnh khốn cùng của người tị nạn ở biên giới Hungary

"Chúng tôi tới châu Âu để chạy trốn chiến tranh và bạo lực nhưng không ngờ cảnh tượng đó lặp lại tại đây. Cảnh sát Hungary cư xử thật tệ", Amir Hassan, người di cư từ Iraq, nói.

Hai cảnh sát bắt một phụ nữ di cư và con của cô khi hai mẹ con cố vượt biên giới Serbia - Hungary để vào châu Âu. Hàng trăm nghìn người tị nạn đến từ các quốc gia bất ổn và nghèo đói mạo hiểm vượt đường xa, đại dương để tìm cuộc sống mới ở "miền đất hứa" Tây Âu. Ảnh: Reuters
Người tị nạn dùng nước để rửa mắt và miệng sau khi trúng hơi cay. Những người khác phải bịt mặt bằng khăn và vải ướt. Cảnh sát chống bạo động của Hungary phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để trấn áp dòng người di cư muốn vượt qua biên giới Serbia-Hungary vào châu Âu chiều 16/9. Ảnh: Getty
Một phụ nữ được khiêng bằng cáng tới xe cứu thương sau cuộc đụng độ giữa người tị nạn và cảnh sát chống bạo động. Giới chức Hungary cho biết khoảng 20 cảnh sát và một số người tị nạn, bao gồm cả trẻ em, bị thương. Nhiều người khác còn ngất xỉu vì hơi cay. Ảnh: Reuters
Những gương mặt biểu hiện nỗi tuyệt vọng của người tị nạn. Trong suốt hành trình tới "miền đất hứa", họ phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả mạng sống. "Chúng tôi tới châu Âu để chạy trốn chiến tranh và bạo lực nhưng không ngờ chúng lại xảy ra ngay tại đây. Cảnh sát Hungary cư xử thật vô nhân đạo", Amir Hassan, người tị nạn tới từ Iraq, chia sẻ. Ảnh: Getty
Đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi đều bị chặn lại khi cố vượt biên giới Serbia - Hungary. Số đông người tị nạn vẫn chưa thể đặt chân sang lãnh thổ Hungary. Họ phải qua đêm ở khu vực biên giới của Serbia. Ảnh: Reuters
Một ông bố bế con bỏ chạy trong cảnh hỗn loạn khi xung đột giữa cảnh sát và người tị nạn nổ ra. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon lên án hành động của giới chức Hungary với người nhập cư. "Tôi cảm thấy sốc khi chứng kiến cảnh người tị nạn và nhập cư bị đối xử tồi tệ. Điều này không thể chấp nhận được", ông Ban Ki Moon nói. Ảnh: Reuters
Lực lượng cảnh sát Hungary lôi một người tị nạn khi ông cố chạy qua biên giới. Theo phát ngôn viên của chính phủ nước này, người tị nạn ở biên giới Serbia rất hung hãn. Họ ném đá, vỏ chai và dùng gậy để tấn công cảnh sát cũng như phá hàng rào dây thép gai. Họ còn dùng trẻ em làm lá chắn. Ảnh: Reuters
Trước đó, theo AFP, cảnh sát Hungary đã phun nước và hơi cay vào người di cư khi họ đang cố gắng chui hoặc nhảy qua hàng rào dây thép gai tại vùng Roszke ở khu vực biên giới. Nguyên nhân khiến người tị nạn hành động như vậy xuất phát từ quyết định đóng cửa biên giới với Serbia của chính phủ Hungary ngày 15/9. Nước này cũng từ chối hỗ trợ người tị nạn ở khu vực vùng biên. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Hungary xịt hơi cay về phía người tị nạn Cảnh sát Hungary phun vòi rồng và xịt hơi cay về phía người di cư ở khu vực biên giới Serbia khi họ cố gắng vượt qua hàng rào dây thép gai hôm 16/9.

Cảnh sát Hungary bắn vòi rồng, hơi cay chặn người nhập cư

Để trấn áp dòng người di cư cố gắng chui qua hàng rào dây thép gai qua biên giới Serbia, cảnh sát Hungary buộc phải phun hơi cay và vòi rồng để ngăn cản.








Nguyễn Thái

Bạn có thể quan tâm