Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảnh giác chiêu đăng tải hình ảnh bệnh nhi tử vong để lừa đảo

Đối tượng đăng hình ảnh 1 bệnh nhi đã tử vong trên rất nhiều trang mạng ở Gia Lai để kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ nhằm mục đích lừa đảo.

Mới đây, tài khoản Huỳnh Hữu Hiếu đã đăng tải trên nhiều trang hội nhóm tại TP Pleiku (Gia Lai) hình ảnh một bệnh nhi trong trạng thái đang thở máy tại một buồng bệnh cùng với giấy chứng nhận có đóng con dấu màu đỏ có tên Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Lua dao benh nhi anh 1

Huỳnh Hữu Hiếu đăng tin không có thật nhằm mục đích lừa đảo. Ảnh từ mạng xã hội.

Kèm theo các hình ảnh trên là thông tin: “Xin mọi người giúp đỡ cho con trai em trong lúc này với ạ. Em tên Hiếu, em ở xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai. Hiện con trai em mắc bệnh Viêm màng phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng máu, bé chuyển viện vào nằm Bệnh Viện Nhi Đồng 2 TP.HCM điều trị hai tháng nay. Do bệnh tình trở nặng bé được đưa vào cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Do lo chi phí điều trị cho bé hai tháng nay, gia đình em hiện giờ khó khăn, em không xoay xở được nên em mới đăng bài. Mong cô chú, anh chị rủ lòng thương giúp em chút chi phí, để em sớm đưa con về quê lo hậu sự...

Đối tượng còn đăng số tài khoản, tên một ngân hàng, số điện thoại và thông tin của bệnh nhi để kêu gọi hỗ trợ...

Tuy nhiên, trao đổi với VietNamNet sáng 13/3, Chủ tịch UBND xã Diên Phú (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, qua kiểm tra thông tin trên dữ liệu dân cư hiện nay, tại địa phương không có ai tên là Huỳnh Hữu Hiếu và Huỳnh Hữu Đức.

Có hai người trùng tên với Nguyễn Thị Mỹ Dung, trong đó một Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1981, trú thôn 1) có chồng là Đỗ Minh Nhung chứ không phải là Huỳnh Hữu Hiếu và cũng không có con là Huỳnh Hữu Đức; một người khác là Nguyễn Thị Mỹ Dung còn nhỏ, chưa lập gia đình.

Theo Chủ tịch UBND xã Diên Phú, trường hợp họ đến địa bàn nhưng không khai báo và không đăng ký tạm trú thì chính quyền chưa nắm được.

Để thông tin được khách quan, tránh bỏ qua những hoàn cảnh khó khăn, PV đã gọi vào số điện thoại 0367827417 do Huỳnh Hữu Hiếu đăng tải. Tuy điện thoại vẫn đổ chuông, vẫn có người bắt máy nhưng hỏi thì không trả lời.

Theo Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2, qua kiểm tra thì bé Huỳnh Hữu Đức không có tên trong hệ thống lưu trữ khám chữa bệnh của bệnh viện và giấy chứng nhận này là giả.

Cũng theo Phòng Kế hoạch Tổng hợp, chữ ký của bác sĩ Đặng Xuân Vinh là giả, còn chữ ký của Phó giám đốc Lê Thị Minh Hồng là thật nhưng được cắt ghép. Bệnh nhân tử vong thì được cấp giấy báo tử chứ không cấp chứng nhận như vậy.

Từ thông tin vụ việc trên, người dân cần rất tỉnh táo, tránh đặt tình thương nhầm chỗ, chuyển tiền không đúng đối tượng, tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo hoành hành.

Tin mới về khu tịnh thất của vợ chồng lừa đảo 'tu thành tiên'

Dù bị lập biên bản, yêu cầu dừng thi công nhưng vợ chồng lừa đảo "tu tập thành tiên" ở Đắk Lắk vẫn lén lút xây dựng nhiều tịnh thất trên đất nông nghiệp.

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Lộ diện nhiều vật phẩm chôn dưới đất

Sau khi phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ tu tập thành tiên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khai quật nhiều vật phẩm bị thổi phồng giá trị.

Nạn nhân khốn khổ bao giờ mới đòi được tiền từ Mr Pips?

Liên quan vụ lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, cơ quan công an xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vietnamnet.vn/canh-giac-chieu-dang-tai-hinh-anh-benh-nhi-tu-vong-de-lua-dao-2380246.html

Trần Hoàn/Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm