Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cận cảnh bữa cơm ở ngôi làng có 23 trẻ chết oan vì ngộ độc

23 học sinh tiểu học tại bang Bihar (Ấn Độ) chết tuần trước vì bữa cơm trưa miễn phí tại trường. Nguyên nhân được cho là do ngộ độc thức ăn.

Cận cảnh bữa cơm ở ngôi làng có 23 trẻ chết oan vì ngộ độc

23 học sinh tiểu học tại bang Bihar (Ấn Độ) chết tuần trước vì bữa cơm trưa miễn phí tại trường. Nguyên nhân được cho là do ngộ độc thức ăn.

Theo tờ Times of India, hiệu trưởng đã ép các học sinh ăn thức ăn có độc, mặc dù các em từ chối vì phát hiện có màu lạ. Báo cáo của các nhà điều tra mới đây cho thấy, thức ăn của các học sinh ở làng Masrakh, huyện Saran, bang Bihar có chứa thuốc trừ sâu. Nguồn độc có thể bắt nguồn từ dầu ăn được chứa trong một thùng để thuốc trừ sâu.

Khi thức ăn được dọn ra cho học sinh, các em đã từ chối ăn vì nhận thấy có màu và mùi lạ. Tuy nhiên, vị hiệu trưởng cho rằng thức ăn không có vấn đề gì và ép học sinh tiếp tục ăn, từ đó dẫn đến tấm thảm kịch khiến 23 em thiệt mạng. 

Dưới đây là hình ảnh bữa ăn của một ngôi trường thuộc làng Brahimpur, cùng với bang xảy ra vụ ngộ độc kinh hoàng.

Đầu bếp chuẩn bị bữa trưa miễn phí tại trường công thuộc làng Brahimpur, huyện Chapra, bang Bihar, Ấn Độ ngày 19/7 vừa rồi. Chính phủ tài trợ các bữa ăn này để giảm suy dinh dưỡng cho học sinh và khuyến khích các em tới trường.

Các đầu bếp cất đồ nấu ăn sau bữa trưa ở làng Brahimpur sau khi phục vụ các em.

Một học sinh của trường mang hộp đựng cơm đi học để ăn bữa trưa miễn phí tại trường làng Brahimpur.

Giáo viên chuẩn bị phục vụ đồ ăn cho các học sinh tại trường làng Brahimpur.

Các học sinh ăn trưa ngay tại lớp học ở làng Brahimpur, huyện Chapra, bang Bihar.

 Các học sinh tiểu học ở làng Brahimpur được phát cơm, có bé lấy tay bốc thức ăn cho tiện.

 Các bé xếp thành 2 hàng, ăn trưa tại trường.

Còn đây là tại một trường tiểu học ở New Delhi, Ấn Độ. Nhân viên cấp dưỡng kéo thùng đựng cơm miễn phí phục vụ bữa trưa cho các em học sinh.

 Học sinh tiểu học ở New Delhi đều mang hộp cơm đi để đựng đồ ăn buổi trưa do chính phủ cung cấp.

 Cận cảnh những hộp cơm nhỏ xinh của các học sinh ở New Delhi.

Các bé xếp hàng để nhận phần ăn tại một trường tiểu học ở New Delhi, Ấn Độ.

 Bữa cơm trưa của học sinh tiểu học tại New Delhi.

 

đỗ quyên

Theo Infonet

đỗ quyên

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm