Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cách xem giờ ở viện tâm thần

Nana đang đi thăm người nhà tại bệnh viện tâm thần. Sau khi dạo quanh một vòng, cô sực nhớ ra mình có cuộc hẹn quan trọng.

Thấy một chàng trai gần đó, cô nhẹ nhàng hỏi:

- Anh ơi, bây giờ là mấy giờ vậy?

Người thanh niên vẻ mặt thản nhiên đáp:

- Đợi chút.

Sau đó, anh nhặt một cành cây khô cắm thẳng xuống mặt đất, lộn 3 vòng, đi quanh 5 vòng. Tiếp theo, anh chăm chú quan sát hướng bóng đổ, dùng tay đo chiều dài và nhẩm tính. Một phút sau, người thanh niên điềm tĩnh phán:

- Tôi chắc chắn bây giờ chính xác là 15 giờ 29 phút 30 giây.

Cô gái kinh ngạc:

- Thật ấn tượng! Nhưng tôi chỉ tò mò là vào những hôm trời mưa, nhiều mây hay buổi tối thì anh sẽ xem giờ bằng cách nào?

Chàng trai trẻ nhún vai:

- Chẳng ảnh hưởng gì cả, chỉ cần có nó lúc nào tôi cũng có thể xem giờ được.

Vừa nói anh vừa vén tay áo chỉ vào chiếc đồng hồ.

- !?!

Mùa đông anh tắm ở đâu?

Yêu nhau đã lâu, tò mò trước cuộc sống của người yêu, Nana ngỏ ý muốn ghé thăm nhà bạn trai.

Song Song (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm