Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cách khoe giàu sang

Hai học sinh gặp nhau tại một hội trại ở tỉnh khác và khoe khoang về sự giàu sang của gia đình họ.

"Trang trại của bố tớ lớn đến nỗi các nhà kha cách xa nhau tới vài km. Vì thế mà mỗi lần bố tới rời khỏi nhà vào thứ hai để vắt sữa bò thì tới chủ nhật ông mới trở về", một học sinh nói.

"Ôi, nếu vậy thì trang trại của nhà cậu quá nhỏ bé so với trang trại của nhà tớ", học sinh kia khẳng định.

"Cậu tả tớ nghe", học sinh thứ nhất yêu cầu.

"Trang trại nhà tớ lớn đến nỗi, một lần bố tới phái một cặp vợ chồng vắt sữa bò thì cháu nội của họ xách sữa về", học sinh thứ hai mô tả.

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm