Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tất nhiên rồi

Một người nghèo nuôi con vẹt, nhưng vì làm lụng vất vả nên anh chỉ có thể dạy con vật nói 3 từ: "Tất nhiên rồi".

Do cần tiền gấp nên người nghèo mang vẹt ra chợ để bán. Một người giàu dừng lại và hỏi: "Bao nhiêu tiền?".

"10 bảng thưa ông", người nghèo đáp.

"Chừng ấy tiền có xứng với mày không nhỉ", người giàu hỏi con vẹt.

"Tất nhiên rồi", con vẹt đáp.

Quá phấn khích, người giàu trả tiền luôn để mang con vẹt về nhà. Nhưng sau vài ngày, khi biết nó chỉ có thể nói đúng 3 từ, ông than thở: "Thật phí tiền khi mua mày. Tao đúng là ngốc mà".

Ngay lập tức con vẹt nói: "Tất nhiên rồi".

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm