Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ca sỹ và nickname

Làng nhạc Việt trở nên 'náo nhiệt' với sự xuất hiện của rất nhiều các công chúa và hoàng tử: Công chúa Bong Bóng, Công chúa Dâu Tây, Hoàng tử Kem Dâu...

Ca sỹ và nickname

Làng nhạc Việt trở nên "náo nhiệt" với sự xuất hiện của rất nhiều các công chúa và hoàng tử: Công chúa Bong Bóng, Công chúa Dâu Tây, Hoàng tử Kem Dâu...

Những nickname đáng yêu như A2 Lam Trường, Anh Bo Đan Trường, Chị Chanh Phương Thanh, Chị Tư Cẩm Ly,… đã dần trở nên lỗi mode với thế hệ teen hiện tại.

Trước kia, hoặc là  do những tên gọi thân thiết của các “VIP” tạo nên biệt hiệu, hoặc là do báo chí đặt thành như Hoàng Tử Sơn Ca Quang Vinh xuất phát từ đội Sơn Ca nhà thiếu nhi quận 1. Cho đến hiện nay, sự hình thành vô vàn “công chúa”, “hoàng tử” đi kèm theo một hình tượng đáng yêu xinh xắn nào đấy, thì không phải do sự yêu mến mà khán giả đặt cho, càng chẳng phải do báo chí phong tặng, mà là do khuôn của chính ca sĩ ấy đúc nên dưới sự giúp sức cật lực của manager, và các ca khúc “chủ trương” định hình.

Ca sỹ và nickname

Bảo Thy - Công chúa bong bóng

Sự sáng tạo...

Đầu tiên là hình ảnh nàng công chúa Tuyết – Thủy Tiên nổi lên từ ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng, sau đó, cùng với cộng sự của mình, Thủy Tiên tiếp tục theo đuổi hình ảnh này với các ca khúc: Tuyết nhiệt đới, Cô bé mùa đông (song ca với Đăng Khôi) như một cuộc bứt phá đánh vào thế giới tuổi teen đi ngược hẳn với phong cách Vol 1 của mình. Và đúng theo kế hoạch, hình ảnh công chúa Tuyết đã đưa Thủy Tiên gần gũi với thế hệ trẻ, với những gì trong sáng, đáng yêu, dễ thương mà teen yêu thích.

Hầu hết tất cả các ca sĩ đều thích mình có được một hình tượng thật dễ gần, dễ nhớ … và khó quên. Rất vui nếu hình tượng ấy do Fanclub của mình đặt cho, vui hơn nữa khi khán giả nghe nhạc nói chung tạo thành, và càng vui khi đó là hình tượng xuất phát từ ngòi bút của báo chí.

Việc tạo nên một hình tượng khi các tên gọi thân mật như “A2, Anh Bo, Anh Bi …" đã trở nên quá đỗi bình thường và …dễ “đụng hàng”, dẫn đến việc cần phải có những tên gọi khác, một loạt hình ảnh khác, theo phong cách khác, một hệ thống nickname khác sẽ là một điều gần như hiển nhiên, như “Socola – Đoan Trang, NTVirus – Ngô Thanh Vân, Kẹo ngọt – Thu Thủy ….”, nhưng rõ ràng, “hệ thống hình tượng” này đã không cuốn hút 8x, 9x nhiều như “Công Chúa Tuyết – Thủy Tiên, Hoàng Tử Sơn Ca – Quang Vinh”.

Rõ ràng, tạo nên một hình tượng khiến cho teen yêu thích bây giờ là một sự sáng tạo không-cần-bàn-cãi.

...Hay lối mòn ???

Ca sỹ và nickname

Công chúa Dâu Tây Khổng Tú Quỳnh

Thật sự mà nói, đánh trúng tâm lý lứa tuổi học trò với một hình tượng nhẹ nhàng, thuần khiết như “công chúa” và “hoàng tử” thì không có lý do gì để chê trách hoặc phê bình. Tuy nhiên, ở một phạm vi nhất định thì việc gì cũng cần có một giới hạn nhất định.

Khi gặp một cô công chúa, một chàng hoàng tử, điều đó sẽ tạo nên sự cuốn hút. Gặp hai cô công chúa, hai chàng hoàng tử, điều đó tạo nên sự chú ý. Gặp ba cô công chúa, ba chàng hoàng tử, điều đó tạo nên sự ngắm nhìn. Nhưng gặp bốn cô công chúa, bốn chàng hoàng tử(!!??) Điều đó sẽ tạo nên sự nhàm chán

Việc công chúa Tuyết – Thủy Tiên đi tiên phong đã vô tình tạo nên một làn sóng của Ngũ long Công Chúa Lương Bích Hữu, Yến Nhi, Yến Trang, Bích Trâm, Minh Trang; Công chúa Bong Bóng Bảo Thy, Công chúa Dâu Tây Khổng Tú Quỳnh, Công chúa pha lê Phương Vy... Rồi đến Hoàng tử Kem dâu Wanbi Nguyễn Tuấn Anh, Thiên Sứ Mưa Thiên Minh, Hoàng tử Vpop Hoàng Hải...

Không chỉ dừng lại ở đó, là hàng loạt các “phụ kiện” âm nhạc long lanh lóng lánh như kem dâu, xe đạp, bong bóng, chong chóng, hoa hồng, nắng, mưa và cả... xe buýt cũng bắt đầu được lôi vào cuộc định hình phong cách hình tượng cho thế hệ ca sĩ teen đương thời.

Một vấn đề khác nữa, là các hình ảnh ấy không phải là do sự yêu mến của fans, khán giả hay báo chí tạo nên, mà là do chính các ca sĩ và manager của mình cất công nhào nặn để tạo nên một khuôn “công chúa”, “hoàng tử”, với hình tượng mưa, nắng, gió, mây...

Ca sỹ và nickname

Thiên Minh - chàng Thiên sứ mưa

Lời kết

Thế hệ teen bây giờ yêu thích nhạc dành riêng cho chính họ với những hình ảnh trong sáng dễ thương đã trở thành dòng nhạc thịnh hành và yêu thích nhất hiện nay. Nhưng teen cũng có những cách nghĩ riêng và độ nhạy bén của họ. Chắc chắn rằng họ không dễ dàng chạy theo một "vỏ hộp" đã được định hình sẵn dù rằng cái vỏ ấy đẹp đẽ và lung linh đến như thế nào.

Theo Màn Ảnh Sân Khấu

Theo Màn Ảnh Sân Khấu

Bạn có thể quan tâm