Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Chỉ Mr. Đàm mới có những ý tưởng wỉ wái như dzậy, khi anh đứng ra “làm trò” cho gần 100 ca sĩ lao vào những cuộc chơi… nhớ đời.

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

(Zing) - Chỉ Mr. Đàm mới có những ý tưởng wỉ wái như dzậy, khi anh đứng ra “làm trò” cho gần 100 ca sĩ lao vào những cuộc chơi… nhớ đời.

>>> Ca sĩ... quậy tưng (tập 1)
>>> Ca sĩ... quậy tưng (tập 2)
>>> Khi ca sĩ... đấu…
>>> Vinpearl: 150 ca sĩ cùng hát
>>> Ngày hội Ca sĩ "07: Tin nóng từ VinPearl

Sau trò nhảy bao bố tưng bừng, dường như thấy chưa đủ “đô” với sự quậy phá của “binh tôm tướng cá” ca sĩ nhà ta, Mr. Đàm hội ý nhanh với ông bầu Thái Huân và cả “nhà đại diện” của Vinpearl để chơi hai trò mới: kéo co bằng dây (hổng có mới), và đua bằng… mông (cái này mới "đã").

Thể lệ cuộc chơi khá đơn giản: Chỉ cần ngồi bệt xuống đất, đưa hai chân trước kẹp vào eo của đồng đội, rồi di chuyển bằng… mông và tay trên đọan đường dài khoảng 20m. Theo Mr. Đàm, đây là cách luyện “ý chí” dành cho các… ca sĩ mới vào nghề, để lỡ sau này có chờ show diễn hàng tiếng đồng hồ thì cũng không phải bồn chồn, vì đã từng khổ luyện với môn chơi “quỷ quái” này.

Ban tổ chức cuộc chơi cũng nhanh chóng khẳng định luật chơi: Không cần biết nam hay nữ, già hay trẻ, xấu hay đẹp, siêu sao hay ngôi sao gì cũng phải ôm eo bằng chân, kiên trì di chuyển bằng tay và mông cho đến hết “đoạn đường gian khổ”.

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Ca sĩ ngoan ngoãn xếp hàng y như… các bé mẫu giáo.

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Đôi uyên ương Elvis Phương: Alô, thôi mình cúp nghe, sắp vô thi rồi. Ảnh ngồi kế bên , đang giục mình nè, còn sau lưng có... con tê giác đang lườm lườm!

Có lẽ chưa bao giờ khán giả và các fan được thấy các ca sĩ ngôi sao lại “ngoan ngoãn” xếp thành ba hàng ngang, đoàn kết thương yêu, và quyết chí đua đến cùng như vậy, dù mỗi lần “chạy” chỉ được vài… cm.

Nỗ lực và quyết tâm, thi đấu có tính đồng đội và kỹ thuật “tinh túy” nhất là đội của “kiện tướng Aerobic” Thúy Uyên khi cô ngồi đầu, bên dưới có lão tướng Elvis Phương cùng Cao Thái Sơn, Nhật Tinh Anh…

Đội thứ nhì gồm toàn những gương mặt “vàng” của làng ca nhạc: Anh Tuấn, Mỹ Dung, Tiến Đạt, Minh Thư, và cả hoa khôi Ngân Hà… 

Đội thứ ba thì “sừng sững” những tên tuổi đình đám như: Tô Minh Thắng, Ngọc Khuê, Nhóm The Bells, nhóm Mây Trắng, Lưu Hương Giang…

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Anh Tuấn của MTV và Mỹ Dung: Chào Zing nhé! Bọn mình sắp vào cuộc rùi!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Nhật Tinh Anh làm duyên trước giờ đấu.

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Đội hình này có hoa khôi Ngô Ngân Hà đấy.

Dù tất cả đã vào hàng ngay ngắn, nhưng chỉ cần một cú bấm máy của các tay phó nháy là lập tức các ca sĩ tạo dáng, khoe mình trước ống kính, khiến “đầu trò” Mr. Đàm phải dùng cây… roi để vãn hồi trật tự. Nhưng cứ mỗi lần anh ra oai là ca sĩ lại… cười nắc nẻ, chẳng có ai vì nể cây “roi mây” cả (nên càng khiến dân nhiếp ảnh tưng bừng chụp ảnh liên tu bất tận). 

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Mr. Đàm cầm roi làm trọng tài.

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Ngọc Khuê: Cuộc đua gì mà tôi chưa thấy bao giờ… khà khà khà

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Thúy Uyên: Xung phong!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Cao Thái Sơn: Quyết lấy hơi để đua tới cùng!

Nắng thì gắt, mà tiếng cười, tiếng la (nghe cũng “thảm thiết” lắm) cứ rộn vang cả một góc Vinpearl… Cuối cùng, giành chiến thắng là đội của Thúy Uyên. Khỏi phải nói, họ reo hò, nhảy múa loạn xạ, cứ y như đội bóng đá Brazil vô địch thế giới lần thứ năm vậy!

Riêng đội của Minh Thư, Ngân Hà, Mỹ Dung… gồm toàn mỹ nữ nên đành phải về chót bảng, do “đua bằng mông” không thể bì với các đội có nhiều đấng nam nhi. Vậy mà “gái nhảy” Minh Thư vẫn cứ ôm… con chim cánh cụt (thùng rác) chạy vòng vòng ăn mừng, y như phe mình củng là nhà vô địch!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Ban tổ chức ui, có bé ngã lăn quay, bất tỉnh rùi nè!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Minh Thư với cúp vàng là cái… thùng rác!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Thắng, thua gì cũng ôm… thùng rác chụp hình cái đã.

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Cô nương của The Bells duyên dáng bên cây kem tự thưởng cho mình sau cuộc đấu căng thẳng.

Sang phần thi kéo co, các thí sinh đã thể hiện sự quyết tâm ngay từ phút đầu: dù trọng tài chưa ra lệnh, sự dằng co kéo qua kéo lại đã diễn ra liên tục! Vì vậy, Ban tổ chức phải nhắc liền miệng: “Đừng… hiếu chiến, các bạn ơi!”.

Thật vui khi nhận ra các ca sĩ nhà mình cũng rất sành kỹ thuật kéo co. Người thì dùng áo quấn lên sợi dây để chống trơn trợt, rồi mách đồng đội làm theo. Người khác chưa chi đã xuống tấn hệt như cao thủ võ lâm. Người khác nữa thì quấn dây quanh mình, như muốn tạo cho mình một sức mạnh… vô hình!

Hồi còi vang lên, sau ba lần giằng co quyết liệt, đội thắng và cả đội thua (không rõ là đội nào thắng hay thua, vì lúc này tình hình quá lộn xộn, ngay Ban tổ chức cũng pó tay) nhảy lên la hét ăn mừng, múa những điệu múa không thuộc trường phái nào! Lắc mông, gào thét, mà gương mặt nào cũng hỉ hả như chưa từng bao giờ được vui như thế!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Có anh mí có em, thắng là cái chắc!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Kéo chưa, bác Đàm ui?!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Dzô ta, đạ vô chân nó và kéo thiệt mạnh lên, cưng ui!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Ha ha ha, Kasim ui, coi bộ mình thắng rùi!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Ha ha ha, coi "tụi no" kìa!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Dzô ta, ca sĩ nhà ta kéo co thật qưyết liệt!

Chiến thắng, ắt phải thưởng nóng tại chỗ mới hay. Ba trò chơi, vị chi 15 triệu đồng, vậy mà ai cũng thấy ông bầu Thái Huân… bỏ chạy ào ào, để lại Mr. Đàm “chịu trận”. Tiếng la đòi tiền thưởng vang rền, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đành từ tốn “móc hàng” là những phần thưởng vô cùng “danh giá” thay cho số tiền: nào là khô mực, nào bánh kẹo, sô-cô-la…

Khỏi phải nói sự phản đối của gần 100 “thí sinh”, làm inh ỏi cả một góc đảo Hòn Tre. Cuối cùng, toàn thể Ban giám khảo ba người bị… quăng xuống biển một cách không thương tiếc, làm chiếc điện thoại của  Mr. Đàm cũng “đắm mình” theo khổ chủ. (đây là điều chưa từng xảy ra cho bất kỳ cuộc thi nào)!

Riêng ông bầu Thái Huân, tự thấy “tội lỗi” của mình, đã tự giác trầm mình xuống biển để tạ tội trong tiếng la hò inh ỏi cuả ca sĩ nhà ta.

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Minh Thư ngỡ ngàng khi tiền thường năm triệu đồng chỉ là… một gói khô mực!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Mau mau dẫn "hắn" đi xử tội lừa đảo đi! "Hắn" là ai rứa?

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Thì nè, "hắn" còn kịp tay tháo chiếc mũ tử tội ra rùi! "Hắn" là Đàm Vĩnh Hưng chứ còn ai "trồng khoai đất này" nữa!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Mr. Đàm, trưởng BTC, đang bị dẫn ra biển… xử tội!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

"Đại ca" Elvis Phương: Sấp nhỏ bây giờ… quậy quá trời! Vậy mới dzui, ở bên ngoài làm sao mà dzui và đoàn kết cỡ này!

Ca sĩ quậy t.3: Đua bằng... mông

Chụp lưu niệm để… nhớ đời.

Ba vòng thi “ác liệt” diễn ra, hầu như tất cả đều vui, vui một cách tràn đầy, giúp ca sĩ xã stress một cách tuyệt vời sau một năm chạy show mệt nghỉ. Tiếp theo, họ bước ngay vào việc tập dợt văn nghệ cho đêm diễn “Nối vòng tay lớn”, nhằm gây quỹ cho người nghèo.

Chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện “không tưởng nổi” của các ca sĩ nhà ta vào tối nay, các bạn nhớ đón xem nha!

Lữ Đắc Long - Trương Quốc Phong

Bạn có thể quan tâm