Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cả nhà ngồi xe lăn đến viếng Đại tướng

Ngày 8/10, lượng người chờ đợi đông hơn hai ngày đầu tiên rất nhiều. Sau nhiều giờ, một gia đình ngồi trên xe lăn đã vào tới nơi thắp hương cho Đại tướng.

Biển người đổ về đường Hoàng Diệu mỗi lúc một đông.
Rất nhiều người đã tự tay chuẩn bị những món quà tưởng nhớ vị Đại tướng của nhân dân...
... hoặc mang theo những bó hoa trắng dù biết sẽ phải xếp hàng nhiều giờ đồng hồ.
Bánh mỳ đã được ban tổ chức phát miễn phí cho những người phải xếp hàng qua buổi trưa.
Phát quạt giấy giảm nhiệt cho đồng bào.
Cả gia đình viếng Đại tướng trên xe lăn chiều 8/10. Sau nhiều giờ chờ đợi, họ đã vào tới nơi thắp hương cho Đại tướng. Trên quãng đường di chuyển, họ đã nhận được khá nhiều sự hỗ trợ của các thanh niên tình nguyện.
Quá giờ cơm trưa, nhưng hàng chục nghìn người vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đoàn người kéo dài tới Quảng trường Ba Đình.

Anh em nhà anh Giám ở Hà Tây (cũ) mang đàn sáo theo để có thể kéo những khúc nhạc đưa tiễn Người.



Ngày 8/10, đoàn người đứng trong nắng gắt chờ thắp hương cho vị anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam đông nghịt.

20 thanh niên ngoại quốc, chủ yếu là người Canada và Mỹ, mặc áo thanh niên tình nguyện vào viếng tang.

Các bạn Gibson, Brogan, Baker, Matheu... tham gia sinh viên tình nguyện ở Việt Nam từ 2 tháng nay.
Rất nhiều người thuộc thế hệ trải qua 2 cuộc kháng chiến của dân tộc cũng đến thắp nén hướng tri ân.
Họ luôn nhận được sự giúp đỡ từ các lực lượng phục vụ cho công tác thăm viếng.

Tuấn Mark

Bạn có thể quan tâm