Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cả làng khóc thương nữ sinh bị xe tải tông chết

Sự tiếc thương bao trùm vùng quê nghèo Hương Xuân và trường PTTH Đặng Huy Trứ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế), trước cái chết dưới bánh xe tải của cô học sinh lớp 11.

Trước đó, vào tối 23/3, năm em học sinh nữ lớp 11A2 trường PTTH Đặng Huy Trứ trên đường về nhà sau khi làm trại chuẩn bị cho trại hè 26/3.

Khi cả nhóm đi từ trong hẻm ra quốc lộ 1A thì bị xe tải BKS 75K do tài xế Trương Hùng (35 tuổi, trú 266 đường Điện Biên Phủ, TP.Huế) chạy hướng Huế - Hương Trà đâm vào từ phía sau.

Cú tông quá mạnh khiến Hoàng Thị Hương Giang tử vong tại chỗ, 4 học sinh còn lại bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện T.Ư Huế.

Bà Dương Thị Suối (mẹ của Giang) ngất xỉu nhiều lần trước cái chết của con gái.

Tại bệnh viện, trải qua cơn nguy kịch, em Dương Thị Minh Nguyệt vẫn chưa hết bàng hoàng. Em kể khi tai nạn xảy ra, Giang chở Nguyệt bằng xe đạp đi phía trước, còn 3 bạn nữ khác đi xe đạp phía sau. Đoạn quốc lộ này không có đèn đường, đang trong quá trình sửa chữa nên các em đi sát vào lề bên phải.

"Cả nhóm đi làm trại về, em mệt nên ngủ thiếp sau xe bạn Giang. Bất ngờ nghe một tiếng va chạm dữ dội, em bị hất xuống đường, khi tỉnh dậy thì thấy bạn Giang bị xe tải cán qua người", em Nguyệt òa khóc.

Chúng tôi về nhà của học sinh Hoàng Thị Hương Giang ở làng Tiên Lộc, phường Hương Xuân. Một không khí đau buồn bao trùm căn nhà nhỏ nơi Giang và gia đình sinh sống.

Ông Hoàng Minh Tiến, cha của Giang, vẫn chưa hết đau đớn trước sự mất mát quá lớn. Nỗi đau mất đi cô con gái ngoan hiền làm ông không thể nói thành lời. "Mới chiều hôm qua nó còn xin tôi đến nhà bạn để làm trại, mà chừ thì đã vĩnh viễn đi xa mất rồi...”, ông Tiến khóc.

Bạn bè và bà con hàng xóm không kiềm được nước mắt trước cái chết của Giang.

Nhìn cảnh đau đớn của mẹ Giang (bà Dương Thị Suối) mọi người đều xót xa, rơi nước mắt. "Em là bạn thân từ nhỏ của Giang, bọn em học với nhau suốt từ lớp 6 đến khi lên cấp 3. Đáng lẽ ra hôm qua, nếu không bị cảm thì em đã đi làm trại cùng Giang rồi", em Trâm, bạn thân của Giang, vừa nói vừa khóc.

Trong đám tang đưa tiễn em Giang có đầy đủ bạn bè trong lớp 11A2, thầy cô trong ban giám hiệu trường và rất đông bà con xóm làng. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má các học sinh và thầy cô. Thầy Nguyễn Hối, hiệu trưởng trường PTTH Đặng Huy Trứ, cho biết: "Giang là một học sinh rất ngoan, học giỏi, được bạn bè yêu mến".

Xe tải chạy ẩu tông 5 nữ sinh

Tối 23/3, năm học sinh cấp 3 đang trên đường về nhà thì bị xe tải chạy lấn đường tông phải. Hậu quả 1 em tử vong, 4 em bị thương rất nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Phương Hạnh

Bạn có thể quan tâm