Du khách bị cá mập cắn chết tại Ai Cập
Một du khách người Đức bị cá mập cắn đến đầu gối, khi đang bơi cùng vợ ở Ai Cập, và qua đời sau đó.
193 kết quả phù hợp
Một du khách người Đức bị cá mập cắn đến đầu gối, khi đang bơi cùng vợ ở Ai Cập, và qua đời sau đó.
Đầu tháng 12/2014, triển lãm ảnh "Đi qua chiến tranh” và cô gái 18 tuổi Trần Ngọc Phương Minh - THPT chuyên Ams nhận một trong ba giải thưởng tình nguyện tiêu biểu của năm 2014.
Hơn nửa đời người làm nông dân, ông Khoảnh muốn cháu ngoại lớn lên phải có đất cấy cày. Hàng chục công ruộng vừa mua được trồng lúa lấy lợi nhuận nuôi bé Huy ăn học.
Ngã tư Trung Chánh, quận 12, TP.HCM thời gian gần đây một số người dân địa phương gọi là ngã tư “ăn xin” bởi nhiều trẻ em, người già, phụ nữ, người tàn tật kéo về đây khá đông.
Chàng trai 27 tuổi ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã dùng tiền bảo hiểm sau khi gặp tai nạn để mua xe đưa mẹ đi du lịch khắp Trung Quốc.
Đường xâm nhập của nọc độc rắn vào cơ thể theo con đường mạch bạch huyết. Con đường di chuyển nọc độc này sẽ nhanh hơn và nhiều hơn khi cơ thể vận động.
Học cấp 1, Nguyễn Thành Trung bắt đầu làm những điều nhỏ nhất để giúp đỡ người nghèo khó xung quanh. Đến nay, anh đã nuôi dưỡng ước mơ làm từ thiện được 20 năm.
Không có đầy đủ chân, chỉ một tay lành lặn nhưng Nguyễn Hồng Lợi đã đạt nhiều huy chương ở các kỳ thi đấu trong và ngoài nước.
Ngày 5/11, Tổ chức Động vật châu Á, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam đã đưa vào hoạt động thêm 4 khu bán hoang dã chăm sóc, cứu hộ gấu tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
“Dù không còn mẹ nữa nhưng cháu bé đang được chăm sóc trong vòng tay của rất nhiều bà mẹ…”, bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh chia sẻ.
“Tôi đã cầu xin mọi người cứu nhưng chẳng ai dừng lại. Con tôi văng ra xa cả 7 mét, vợ tôi cố nhúc nhích rồi nhìn về phía con mà trút hơi thở cuối cùng".
Không chỉ nổi danh bởi các hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia, mafia Mexico còn gieo rắc nỗi kinh hoàng bởi những vụ giết người hàng loạt, xảy ra gần như mỗi ngày.
Nằm ở phía Nam thành phố Mexico, đảo búp bê được xem là một địa điểm rùng rợn nhất đối với khách du lịch.
Việc một nhóm người hành khất Trung Quốc đã cắt cụt 4 chân của con lạc đà và biến nó thành công cụ kiếm tiền đang khiến dư luận nước này bức xúc.
Thấy vợ nằm ôm người đàn ông khác trong trạng thái không mảnh vải che thân, Năm đã vung dao đâm nhiều nhát khiến chân của tình địch bị hoại tử, phải cắt cụt.
Dù cơ thể không lành lặn, ba người đàn ông Trung Quốc vẫn cố gắng kiếm sống lương thiện bằng nghề bán chân, tay giả cho những người cùng cảnh ngộ.
Tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, hình ảnh cô gái một chân tên A Y được lan truyền trên mạng, cô được mọi người gọi với tên “nàng Venus phương Đông”.
Dù một chân bị cưa sau tai nạn kinh hoàng nhưng Thức vẫn cố gắng vượt qua tất cả để có mặt dự thi vào ngành Kế toán, kiểm toán của trường Học viện Tài chính quốc gia.
“Căn nhà” của A Sáng nằm lọt thỏm giữa rừng già huyện Bắc Bình, giáp ranh với tiểu khu 22 rừng phòng hộ Tuy Phong, ở độ cao gần 800 m so với mặt biển.
Mấy chục năm nay, gia đình sáu người trong đó có bốn trẻ em sống giữa rừng, cách biệt với thế giới bên ngoài chỉ vì nghèo khổ và bế tắc.