Qua giai đoạn vàng kiếm tiền, "Trùm Sò" đang lết những bước chậm chạp ở phòng vé với số suất ít ỏi. Nhưng những ngày qua, Thanh Thúy và ông xã Đức Thịnh vẫn không chịu bỏ cuộc.
Công an xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) có hình thức xử lý đối với người chồng có hành vi cầm gậy đánh đập vợ, con gây xôn xao dư luận mạng xã hội những ngày qua ở Nghệ An.
Thấy con gái lỡ tay sát hại chồng, ông Khỉ ra cơ quan Công an nhận mình là đối tượng gây án. Tuy nhiên thấy cha đã 85 tuổi, già yếu lại nhận tội thay mình, người con gái hối hận.
Vì nhiều lý do như ngại ngùng, cho rằng đó là điều hiển nhiên hay sợ khách sáo, các ông chồng đôi khi quên mất gửi lời cảm ơn vợ vì những cống hiến không ngơi nghỉ cho cả gia đình.
Sáng sớm, Mạnh cầm búa sang phòng trọ cùng dãy đánh liên tiếp vào đầu và mặt anh Bình. Vợ nạn nhân van xin, ngăn cản cũng bị tên này đánh vào đầu gây thương tích nặng.
Người chồng 47 tuổi khai do ghen tuông nên cầm búa đánh vào đầu vợ khiến nữ bác sĩ tử vong. Sau khi gây án, nghi can lên tầng thượng uống thuốc trừ sâu tự tử.
Ngọc chôn xác vợ xuống hố trong nhà với sợi dây chuyền màu vàng và tờ lịch ghi dòng chữ: Vật này tôi sẽ trao cho con gái vào ngày nó lập gia đình và tôi sẽ nói lên mọi sự thật.
Ấm ức vì thường xuyên bị chồng hành hạ vô cớ, chị Dung bế theo 2 đứa con rồi trốn vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng người chồng vẫn bám theo và dùng búa sát hại.