Bà giáo bán vé số nuôi 'lớp học tình thương' ở TP.HCM
Mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời chia thành 3 phần: phần dành cho đồ dùng học tập, phần tặng hộ khó khăn, phần cuối cùng cho sinh hoạt cá nhân.
24 kết quả phù hợp
Mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời chia thành 3 phần: phần dành cho đồ dùng học tập, phần tặng hộ khó khăn, phần cuối cùng cho sinh hoạt cá nhân.
Nhằm tạo thêm động lực cho các nhân vật trong “Những câu chuyện truyền cảm hứng”, bà Phạm Kim Dung đã dành trọn một ngày thực hiện chuyến từ thiện tại TP.HCM.
Nguồn kinh phí hạn hẹp trong khi giá cả nguyên liệu ngày càng tăng cao đã khiến các cơ sở bán cơm hỗ trợ người nghèo ở TP.HCM gặp khó khăn để duy trì hoạt động.
Từ hôm 15/7, căn bếp của nhóm tổ chức chương trình “Bữa cơm yêu thương” đỏ lửa từ sáng đến khuya để nấu 20.000 suất cơm mỗi ngày tặng y, bác sĩ, người khó khăn ở TP.HCM trong dịch.
Sau khi hoàn thành mỗi chuyến xe chở cơm, rau củ quả miễn phí đến cho người nghèo, điều các chủ cửa hàng, giám đốc này mong nhận về chỉ là nụ cười, cái vẫy tay, lời cảm ơn bình dị.
Việc lấy mẫu tầm soát diện rộng được đề nghị tạm ngưng trong ngày 3/7. Siêu thị MM Mega Market An Phú và một số điểm bán hàng hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa.
Hơn 3 tháng nay, Percy Smith cùng nhóm bạn chạy xe máy khắp các tuyến đường ở trung tâm thành phố để phát hàng trăm phần ăn miễn phí cho người vô gia cư, bán vé số, xe ôm.
Lâm Quách cùng bạn bè rong ruổi khắp thành phố để trao tặng những phần cơm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát.
Từ khi quận Gò Vấp bị phong tỏa, vợ chồng chị Khương - anh Tuấn đã nấu hàng nghìn suất cơm gửi đến lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn.
Một số hàng quán tận dụng mặt bằng để nấu những suất cơm phục vụ người lao động nghèo gặp khó khăn trong mùa dịch tại TP.HCM.
Trong thời gian vừa qua, ngày càng có nhiều câu chuyện nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.
Một nhóm thiện nguyện đã góp tiền, gạo và lương thực để nấu hàng trăm suất cơm phát miễn phí cho những người nghèo, lao động xa quê gặp khó khăn giữa mùa dịch.
Trong 14 ngày, quán cơm chay tại quận 10 phát 1.000 phần ăn miễn phí cho người nghèo, mất thu nhập vì dịch bệnh. Mỗi người tới đều được tặng kèm khẩu trang.
Khi được mẹ nhắc: “Con mua ít mì gửi mấy cô chú bán vé số nha, họ sắp không được đi bán nữa, không có đồ để ăn", Ngọc Mỹ đã cùng bạn bè góp tiền mua nhu yếu phẩm để trao tặng.
Những phần thức ăn đơn giản như mì gói, bánh tét, nước tương, trứng vịt được phát miễn phí cho người già, vô gia cư, bán vé số trên các con phố, ngõ hẻm.
Nguyễn Ngân đã gửi số tiền dự định tổ chức sinh nhật về nhà, nhờ mẹ mua quà tặng những người khó khăn vì dịch bệnh.
Để hỗ trợ người nghèo, người bán vé số trong thời gian cách ly xã hội, quán cơm Bình An (TP.HCM) phục vụ các suất ăn miễn phí từ ngày 1/4 đến 15/4.
Hơn 50 y, bác sĩ đến từ các bệnh viện TP.HCM và Quảng Ngãi tình nguyện về huyện Nghĩa Hành và Bình Sơn (Quảng Ngãi) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người dân vùng lũ.
Nhiều dân mạng cho hay, trong xã hội ngày nay, mọi người có xu hướng thận trọng khi giúp đỡ những trường hợp kém may mắn, bởi e ngại lòng tốt không được đặt đúng chỗ.
Trong đợt đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực, một nhóm bạn trẻ tình nguyện làm việc từ 3h sáng để chuẩn bị hơn 400 suất cơm miễn phí cho thí sinh nghèo và người nhà.