19 học sinh lớp 12 đang ôn thi tốt nghiệp bất ngờ phải nhập viện
Ngày 17/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đã có báo cáo về việc 19 học sinh trường THPT Chi Lăng phải nhập viện cấp cứu do xuất hiện triệu chứng sốt, nôn ói, đau bụng.
16 kết quả phù hợp
Ngày 17/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đã có báo cáo về việc 19 học sinh trường THPT Chi Lăng phải nhập viện cấp cứu do xuất hiện triệu chứng sốt, nôn ói, đau bụng.
Nhận được lời khẩn cầu, một phụ nữ ở Bình Định vội vã gửi con nhỏ cho mẹ chồng rồi rời nhà lúc nửa đêm, vượt hơn 300 km hiến máu hiếm cứu người.
Đằng sau dòng chữ nắn nót trên hộp cơm là tình cảm, sự sẻ chia của các giảng viên Đại học Nguyễn Tất Thành với bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu chống dịch ở TP.HCM.
Ở Bệnh viện dã chiến số 16 (quận 7, TP.HCM), có những cuộc hội ngộ không mong đợi đã diễn ra khi thân nhân của lực lượng tuyến đầu trở thành F0 và nhập viện.
Điều trị ở hai bệnh viện khác nhau, Phương Uyên và bố nhắn tin động viên qua lại mỗi ngày. Sau nửa tháng, hai cha con cùng xuất viện, đoàn tụ với người thân.
Gần 3 tháng qua, hơn 100 tình nguyện viên cùng nhau dựng lều dã chiến ở lại trong khuôn viên bếp ăn, nấu các suất cơm miễn phí gửi đến người nghèo và các y tá, bác sĩ.
Ngày 25/7, tròn 30 ngày điều trị, G. có kết quả âm tính. Trước đó 2 tuần, cha mẹ và em gái của cô đã xuất viện.
Biết cả gia đình nhiễm Covid-19, Thu Trang bất ngờ nhưng không sợ hãi. Cô nhanh chóng chuẩn bị thực phẩm và thuốc, đồng thời động viên tinh thần từng người thân của mình.
Nghệ sĩ Việt đã tự nấu và gửi tặng tới người dân, y bác sĩ hàng nghìn suất ăn miễn phí, đồng thời ủng hộ các trang thiết bị, vật tư y tế.
Từ bàn chải đánh răng, trái cây, phần cơm cho đến quạt máy, mền gối... được cư dân các chung cư quyên góp rồi gửi tặng những bệnh viện dã chiến ở TP.HCM.
Hơn một tháng qua, chị Thùy Anh, chủ tiệm trà ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), đã cùng nhân viên nấu hàng nghìn suất cơm, trao tặng hàng tấn gạo cho bà con ở khu phong tỏa.
Giữa những biến động do làn sóng dịch đợt 2 gây ra, sự tích cực vẫn xuất hiện, trở thành “bệ đỡ” để người Việt vững vàng từng bước vượt lên đại dịch.
Giữa tâm dịch nhưng lòng người như không có dịch, không phải vì họ chủ quan, mất cảnh giác, mà sự tử tế đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
Là út trong nhà được cưng chiều, song khi con gái vào cách ly, cả gia đình tuyệt nhiên không đến thăm nuôi mà chỉ gửi tặng hàng chục thùng mì tôm cho các chiến sĩ chống dịch.
Nữ ca sĩ nhiệt tình tham gia các công đoạn nấu nướng, mang đến cho bệnh nhân nghèo bữa ăn ngon miệng.
Một trong những trưởng phòng hài hước của Ơn giời cậu đây rồi tiết lộ, lần gặp đầu tiên, chị tưởng ông xã là người châu Mỹ.