Giả danh cảnh sát, gây mê cướp xe Dream
Tỉnh dậy sau khi ăn bánh mì và uống nước của người tự xưng là cảnh sát hình sự, vợ chồng ông Tài phát hiện chiếc xe Dream biến mất.
159 kết quả phù hợp
Tỉnh dậy sau khi ăn bánh mì và uống nước của người tự xưng là cảnh sát hình sự, vợ chồng ông Tài phát hiện chiếc xe Dream biến mất.
"Có vụ việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính sẽ mang tính giáo dục cao, tốt hơn xử lý hình sự", đại diện cơ quan công an nói khi đề cập đến vụ việc của cựu người mẫu Trang Trần.
Ngồi trong trụ sở cảnh sát, Trang Trần khóc ròng khi viết bản kiểm điểm. Cô bày tỏ sự ân hận vì có những hành động gây “sốc” dư luận những ngày qua.
Khi thấy du khách người Pháp ngồi một mình giữa đêm trong công viên, băng giả gái dàn cảnh trộm tài sản của người này rồi bỏ chạy.
Gọi nhiều lần không thấy nam nhân viên mở cửa để kinh doanh, người chủ tiệm kem gọi người phá cửa vào thì phát hiện người này đã tử vong.
Vào thời điểm kiểm tra, nhà hàng ở Sài Gòn có khách trong 16 phòng với hơn 60 tiếp viên nữ ăn mặc mát mẻ đang phục vụ.
Khi khách có nhu cầu mua dâm, Hồng đưa các vị này vào phòng chờ rồi điều các “đào” vào bán dâm với giá 150 USD/lượt. Khi các cặp nam nữ đang “mây mưa” thì bị công an bắt quả tang.
Thể thao có 3 điểm nhấn nằm trong 15 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được ban tổ chức đề cử để hàng trăm nhà báo bình chọn top 10 sự kiện của ngành trong năm 2014.
Đăng rời buổi tiệc hóa trang Halloween đi tìm hung khí trả đũa người vừa tấn công thì bị cảnh sát hình sự ngăn chặn.
Thấy nữ du khách cầm điện thoại iPhone 5 ngồi bên đường, Lộc áp sát giật lấy rồi bỏ chạy. Nghe tiếng truy hô, hai thanh niên gần đó phóng xe máy đuổi theo bắt gọn tên cướp.
Thấy hai phụ nữ đi trên đường có đeo túi xách, hai tên cướp áp sát giật nhưng đã bị trinh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi và bắt giữ.
Sau khi giật giỏ của một du khách nước ngoài, “nữ tặc” tăng ga lạng lách, đánh võng nhằm trốn khỏi cảnh sát nhưng cuối cùng phải thúc thủ.
Người đàn ông mặc áo đỏ mang theo can xăng đến công viên rồi mở nắp tưới lên người. Bảo vệ công viên phát hiện nên ngăn cản kịp thời.
Sau 2 ngày đột kích tụ điểm karaoke không phép, các trinh sát tiếp tục ập vào khách sạn Dạ Lan bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.
Khi người đàn ông ngoại quốc đang rút tiền tại một điểm ATM, tổ bảo vệ ập đến bắt anh ta vì tình nghi dùng thẻ giả.
Hai cô gái bán dâm đang đứng chờ khách ở đường Nguyễn Chí Thanh, nam thanh niên tấp vào rút thẻ màu đỏ xưng là cảnh sát hình sự rồi đe dọa họ đưa về trụ sở làm việc.
Cô gái đang cầm túi xách bên trong có 100 triệu đồng bất ngờ bị hai thanh niên từ phía sau áp sát giật rồi tăng ga bỏ chạy.
Nhiều “Tây đen” tự dưng vô cớ la lối, quậy phá, thậm chí cởi hết quần áo rồi đi lông nhông ra phố, cũng có nhiều du khách lang thang bị bệnh nằm lăn lóc ở vỉa hè.
Không chịu nổi cảnh mỗi ngày phải tiếp hàng chục khách làng chơi, thiếu nữ 17 tuổi rủ bạn bỏ trốn. "Tú bà" cùng nhóm giang hồ vượt 700 km tìm về tận nhà thiếu nữ để bắt cóc, ép quay lại...