Xét xử nữ sinh đầu độc cha bằng xyanua
Tống Thị Tùng Linh khai đầu độc cha do chịu áp lực về học hành, thường xuyên bị la rầy, không thể giãi bày cùng ai.
225 kết quả phù hợp
Tống Thị Tùng Linh khai đầu độc cha do chịu áp lực về học hành, thường xuyên bị la rầy, không thể giãi bày cùng ai.
Quá trình thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết bị cáo Lê Tùng Vân, một số bị hại và người làm chứng vắng mặt.
Sau 7 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn "tồ") và các đồng phạm.
Trước khi HĐXX vào nghị án, được nói lời sau cùng, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục khẳng định mình bị oan.
Tại tòa, bị cáo Trần Thanh Hải khai rành mạch về quá trình thực hiện hành vi giết người, đốt xe và mang thi thể cô gái đi giấu ở hầm giếng cạn và nhìn nhận bản thân rất dã man.
Nhận mức án tử hình, Bốn đứng lặng giữa phòng xử án. Sau khi dặn dò vợ, bị cáo buồn bã rời tòa.
Ông Phùng Anh Lê kiến nghị HĐXX đưa ra bản án tuyên các bị cáo từng là thuộc cấp gồm Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc và Lê Đình Trung không ai có hành vi như cáo trạng nêu.
Hai thuộc cấp của ông Phùng Anh Lê khai cựu trưởng Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo thả Nguyễn Hữu Tài. Còn nhân chứng Phùng Văn Bảy nói đã đưa cho ông Lê 110 triệu đồng.
8h, cựu đại tá, Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê được cảnh sát dẫn giải đến trụ sở TAND TP Hà Nội.
Nắm chặt đôi bàn tay, Vân ghì chặt lên bục khai báo, đôi chân bị cáo run rẩy, khuôn mặt thể hiện rõ sự sợ hãi khi HĐXX tuyên mức án đối với mình.
Trả lời HĐXX, bị cáo Lê Tùng Vân nói không nghe rõ nội dung bản cáo trạng mà VKS công bố. Khi được nhắc lại, ông nói "tôi không đồng ý nội dung cáo trạng vì không đúng".
Bị đề nghị mức án 15 năm tù, cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh nói hối hận vì để xảy ra những vi phạm như cáo trạng truy tố.
Thú nhận mang trong mình nỗi ấm ức về người bà luôn la mắng, sau lần to tiếng, Thịnh dùng rựa chém chết bà nội.
Bây giờ điều Hiền nghĩ cuộc tình với Triều có phải là sai. Hiền mong Triều có thể mang lại hạnh phúc sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, hóa ra lại là người dắt tay cô cùng vào tù.
Ông Chung tiếp tục có quan điểm cho rằng bản thân không chỉ đạo Nguyễn Trường Giang phân phối độc quyền Redoxy 3C. Bị cáo cũng phủ nhận cáo buộc có động cơ vụ lợi trong vụ án.
Nguyễn Trường Giang khai Arktic là công ty của gia đình ông Nguyễn Đức Chung, nhưng bị cáo Chung phản bác lời khai này.
Trước khi HĐXX vào nghị án, được nói lời sau cùng, nhiều lần ông Tất Thành Cang bật khóc khi nhắc đến gia đình, công việc.
Trượt dài trên con đường phạm tội, khi đã đứng tuổi, sắp sửa làm bố vợ, Trần Quang Thành (sinh năm 1976, trú xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mới thấm những sai lầm của bản thân.
TAND tỉnh Bình Dương lần đầu tổ chức xét xử trực tuyến. Bị cáo tham gia phiên tòa tại trại giam thông qua hệ thống thiết bị âm thanh, hình ảnh.
Cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bất ngờ thay đổi lời khai, thừa nhận đã cầm tiền của Phan Văn Anh Vũ.