Ông Huỳnh Văn Nén: 'Tòa án đòi hóa đơn là đánh đố tôi'
Đề cập đến chuyện đòi bồi thường, ông Nén cho biết, việc TAND tỉnh Bình Thuận yêu cầu cung cấp hóa đơn, chứng từ là đánh đố ông và gia đình.
158 kết quả phù hợp
Đề cập đến chuyện đòi bồi thường, ông Nén cho biết, việc TAND tỉnh Bình Thuận yêu cầu cung cấp hóa đơn, chứng từ là đánh đố ông và gia đình.
Ông Phúc cho rằng mình không đánh tráo tờ vé số trúng giải đặc biệt nên chủ đại lý vé số này kháng cáo bản án sơ thẩm.
Ông Nén mong muốn sớm nhận được tiền bồi thường để trang trải cuộc sống, bù đắp phần nào cho người thân trong gia đình sau 17 năm phải ngồi tù oan.
Sau thời gian suy xét, ông Nén cùng gia đình và các luật sư yêu cầu mức bời thường 18 tỷ đồng cho 2 bản án oan.
Dù nhận sai sót, nhưng ông Phúc quả quyết sẽ không bồi thường tiền cho gia đình bà Tuyết. Ông chủ đại lý cũng khẳng định mình không đánh tráo tờ vé số.
Lại một đêm không ngủ trong đằng đẵng hàng chục năm tai ương của gia đình "người tù thế kỷ". Bà Nguyễn Thị Cẩm (vợ ông Nén) thẫn thờ tự hỏi: "Bao giờ kiếp nạn này mới kết thúc?".
Không có giấy phép nhưng 2 thanh niên vẫn vận hành tàu đẩy sà lan 800 tấn chở vật liệu lưu thông trên sông. Khi đến Biên Hòa, họ để phương tiện đâm sập cầu Ghềnh.
Lấy cớ giá xăng dầu hạ nên giá cá phải hạ, các tư thương thu mua cá ngừ đại dương ép giá cá ngừ đại dương nhưng nhà nước không thể can thiệp để bảo vệ ngư dân.
Chỉ vì bị kết tội oan, gia đình ông Nguyễn Hồng Cầu từ chỗ khá giả bỗng trở nên khánh kiệt, cùng quẫn, con cái thất học và luôn mang trong mình nỗi mặc cảm có bố đi tù vì ăn cắp.
Ngày Tết của một số công nhân trong xóm trọ tại TP HCM vẫn như ngày thường khi không có hoa, bánh chưng hay bánh kẹo. Nhiều người chấp nhận không về quê sum họp để tiết kiệm.
Một người dân kiện UBND thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) để đòi quyền lợi cho mình đã liên tục lớn tiếng tại tòa và nói HĐXX dùng "luật rừng" dù bản án chưa tuyên.
Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp) khẳng định đã nhận được đơn xin tạm ứng một tỷ đồng của ông Nén nhưng các cơ quan có trách nhiệm bồi thường chưa thụ lý hồ sơ.
Ngày 26/12, gia đình ông Huỳnh Văn Nén cho biết ông Nén đã viết đơn gửi TAND tỉnh Bình Thuận, Cục bồi thường Nhà nước đề nghị tạm ứng tiền bồi thường thiệt hại do bị oan sai.
Lợi dụng chức vụ cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ, ông Điệp đã cùng với Nhơn kê khống tài sản được bồi thường của người dân để chiếm đoạt tiền Nhà nước.
Đang yên lành, anh nông dân bị công an ập vào nhà trấn áp, còng tay đưa đi vì cho rằng “có lệnh truy nã”. Sau 4 ngày, biết bắt nhầm, cơ quan chức năng vội trả tự do cho anh ta.
"Vòng tròn cuộc sống đưa Jose Mourinho trở lại nơi ông bắt đầu. Nổi lên từ Porto, và cũng sống lại nhờ đội bóng Bồ Đào Nha", cây bút Paul Hayward bình luận trên Telegraph.
Làm oan, làm sai thì phải xin lỗi nhưng xin lỗi thế nào cho đúng để người bị oan cảm thấy hài lòng, cảm thấy được an ủi?
Đêm xảy ra vụ giết bà Bông, ông Nén có thời gian bất minh, tuy nhiên ông không giải thích được với công an nên bị đưa vào diện tình nghi rồi bị kết án oan.
Việc ông Nén chịu án oan kép, ngồi tù 17 năm mới được minh oan có sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan tư pháp và các cá nhân có liên quan trong việc điều tra, truy tố và xét xử.
"Hơn 17 năm qua, gia đình tôi tan nát, các con lớn lên không được cha dạy dỗ, miếng ăn cũng không đủ no, cha già không có giấc ngủ ngon", ông Huỳnh Văn Nén - người tù thế kỷ tâm sự