Nghi án cô gái bị người tình tẩm xăng đốt
Bị phỏng toàn thân đến 87%, nạn nhân nói thương tích do chồng "hờ" đã đổ xăng lên người cô rồi châm lửa đốt. Trước khi hành động, gã khóa cửa nên cô không thể thoát ra ngoài.
265 kết quả phù hợp
Bị phỏng toàn thân đến 87%, nạn nhân nói thương tích do chồng "hờ" đã đổ xăng lên người cô rồi châm lửa đốt. Trước khi hành động, gã khóa cửa nên cô không thể thoát ra ngoài.
Đó là một phiên điều trần ngay tại Văn phòng Quốc hội được thực hiện bởi sinh viên đến từ các trường ĐH tại Hà Nội.
Chuyên trang du lịch thuộc tạp chí National Geographic giới thiệu 10 thành phố biển tuyệt đẹp nên khám phá trong năm mới.
Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Cẩm Ly... đã không ít lần bị fan cuồng tấn công, sàm sỡ khiến nghệ sĩ phải tự lên phương án ứng cứu cho mình.
Hai lần lấy chồng đều bị người đàn ông bên cạnh đánh đập, chị Nhung xa rời họ và đến với người thứ 3 chưa bao lâu thì hay tin con trai bị bà ngoại gây thương tích đầy người.
Chị Phan Thị P, 32 tuổi phải chứng kiến cảnh người chồng của mình hàng ngày dẫn 2 đến 3 cô bồ nhí về nhà để sống, ân ái cùng nhau.
Cậu bé Tê Giác bật khóc khi cho rằng mình đã rất cố gắng trong các thử thách nhưng ông bố ca sĩ lại để thua trong trò chơi đập cơm niêu.
Nam ca sĩ "Trái tim bên lề" vừa tậu mảnh đất rộng 1.000 m2 ở Mỹ. Hiện tại, anh đang hoàn thiện căn biệt thự bằng gỗ ngay trên khu đất mới.
Suốt những năm chung sống, chị Huệ phải cắn răng chịu đựng những trận đòn roi của người chồng.
Phát hiện Thành lấy trộm tiền, vợ chồng ông Định đi tìm nhưng không thấy. Khi con quay trở về, người bố bắt trói vào gốc phi lao đánh đập còn mẹ thì xô vào đống lửa gây bỏng nặng.
Thời gian gần đây, nhiều người đẹp trong làng giải trí liên tục gặp rắc rối vì những vụ lùm xùm liên quan đến pháp luật, kiện tụng.
Nghi phạm hành hạ bé trai 14 tuổi trong khách sạn vừa bị cảnh sát bắt giữ khi lẩn trốn tại khối 12, phường Bến Thủy, TP.Vinh (Nghệ An).
Bố và con cắm trại ngoài trời ở một nơi xa nhà. Đêm khuya, ông bố đột nhiên gọi cậu con trai đang ngủ.
Dù đã được chữa trị nhưng Linh không còn hình hài như trước kia, khuôn mặt biến dạng, những vết thương nham nhở khắp người, những ngón tay bị cháy gần hết.
Nị bị đưa vào một nhà nghỉ rẻ tiền hôi hám, bị bắt nằm trên giường, mặt che bằng tấm khăn. Mỗi ngày có rất nhiều lượt đàn ông đến giở tấm khăn ra xem.
Chứng kiến nhiều vụ việc “chướng tai gai mắt” trong thời gian qua, một phụ huynh tại Hà Nội đã thốt lên: “Bây giờ, bố mẹ nào dám chửi con cái, nói gì đến chuyện đánh bọn trẻ”.
"Tôi biết tôi chọn cái chết là tôi bất hiếu với mẹ cha, có lỗi với các con. Nhưng với một người trong lúc này từ chết nó chỉ ở trong đầu thì tôi biết mình không còn sức chống cự".
Làm dâu 5 năm nhưng chị Sen sống khổ ải 4 năm vì bị gia đình chồng chửi mắng, đánh đập, bỏ đói. Sau một trận đòn của mẹ chồng đến mức phải nhập viện, chị vừa được cha đón về quê.
Có những lần bị ốm, sốt và mệt mỏi, Luyến bị chủ chứa ép phải sử dụng ma túy hoặc thuốc kích dục để chiều khách.
Hiệp gằn giọng: “Giờ mày có đồng ý đi làm không, nãy giờ đi hai, ba chỗ rồi đó. Tao bỏ tiền ra hai ba trăm ngàn để mua mày, mày không đi tao mất tiền thì sao”.