Từ bắt con cởi truồng trên phố đến đánh đập, đuổi khỏi nhà
"12 tuổi, tôi bị ba bắt trần truồng quỳ gối truớc cửa nhà. Nay 33 tuổi, tôi vẫn chưa thể quên cái ngày khủng khiếp đó", bạn đọc tên Sơn chia sẻ với Zing.vn.
225 kết quả phù hợp
"12 tuổi, tôi bị ba bắt trần truồng quỳ gối truớc cửa nhà. Nay 33 tuổi, tôi vẫn chưa thể quên cái ngày khủng khiếp đó", bạn đọc tên Sơn chia sẻ với Zing.vn.
Sau khi đánh chết người tình đồng tính 16 tuổi, ông Phúc gọi điện cho người nhà nạn nhân báo tin rồi uống thuốc tự tử. Khám nghiệm hiện trường cảnh sát tìm thấy chiếc xà beng.
Lúc gia đình tổ chức tiệc tân gia, hơn 10 thanh niên dùng dao, tuýp sắt lao vào tấn công tới tấp khiến ông Lý cùng 5 người khác trọng thương phải nhập viện.
Đang xô xát với vợ, Châu thấy mẹ vợ chạy đến can ngăn nên người đàn ông này dùng cây tre đánh chết bà lão 78 tuổi.
Sau 3 ngày đánh trọng thương cư dân ở chung cư 4S Riverside, 2 nghi can bị nhà chức trách bắt giữ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.
Nghĩ bị bạn chơi khăm, Tâm lấy vỏ chai đập vào đầu Vinh chảy máu. Sáng hôm sau, người này tử vong do chấn thương sọ não.
Như An gặp nạn nhưng không mang theo giấy tờ tùy thân. Anh Thắng (người đưa cô bé vào bệnh viện) đã phải nhờ dân mạng truyền tin tìm người nhà, kịp thời giúp em qua cơn nguy kịch.
Bị hai anh em Quân chặn đánh, nhóm 3 thanh niên xã bên dùng gậy đáp trả. Trong cuộc hỗn chiến, Quân bị đối phương vụt gậy chấn thương sọ não.
Sau khi đi du lịch dài hạn ở nước ngoài về, nghi can tìm nạn nhân để giải quyết mâu thuẫn cách đây bốn năm.
Trên đường đi làm nhiệm vụ, 2 trung úy Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) đã bị thanh niên thôn Cầu Đôi ném đá, đuổi đánh.
Cho rằng ông Đắn tử vong là do lực lượng chức năng gây nên, người nhà nạn nhân đã chở quan tài đến trụ sở công an trước khi đưa về quê chôn cất.
Vào 17h15 ngày 9/9, em bé 1 tuổi bị xe trung chuyển của hãng Phương Trang tông trên cầu vượt Cây Gõ đã tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM).
Uống rượu ở đám cưới chưa đã, người vợ về nhà gọi ông chồng đang ngủ dậy nhậu tiếp và xảy ra mâu thuẫn. Người đàn ông 55 tuổi đánh chết vợ trong phút nóng giận.
Sau khi đánh khiến chị Oanh bị chấn thương sọ não, mất trí nhớ, Nguyễn Nhật Anh đã trốn sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó về Việt Nam lẩn trốn.
Sau khi đoạt mạng mẹ vợ và đánh vợ bất tỉnh, Châu uống thuốc trừ sâu tự tử. Vợ chồng người đàn ông này đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Do bị đánh hội đồng nhiều lần nên một phạm nhân ở nhà tạm giữ Công an quận 6, TP HCM đã tử vong do chấn thương sọ não.
Thấy anh Luân chạy về phía mình, 3 anh em đấm, đá túi bụi khiến nạn nhân chết vì chấn thương sọ não. 3 bị cáo ra trước vành móng ngựa với tội danh Giết người.
Cho bạn mượn xe SH nhưng bị anh này mang đi cầm cố, Tuấn lấy gạch đánh nạn nhân tử vong rồi trốn vào Sài Gòn.
Trưởng công an xã yêu cầu giải tán vì gây mất an ninh trật tự, 4 thanh niên không nói gì, lẳng lặng vào lều lấy gậy tấn công người đang thi hành công vụ.
Đến cổng trường tìm một nam sinh để giải quyết mâu thuẫn, thanh niên 18 tuổi bị nhóm học sinh lớp 9 đánh hội đồng dẫn đến tử vong.