Đâm chết người vì nghĩ bị 'nhìn đểu'
Lê Văn Chế Linh cho rằng bị "nhìn đểu" nên xảy ra xô xát với hai thanh niên trong nhà vệ sinh. Anh ta cầm dao đâm đối phương tử vong.
45 kết quả phù hợp
Lê Văn Chế Linh cho rằng bị "nhìn đểu" nên xảy ra xô xát với hai thanh niên trong nhà vệ sinh. Anh ta cầm dao đâm đối phương tử vong.
Hơn 30 thiếu niên mang theo đao kiếm đến ngã tư giải quyết mâu thuẫn. CSCĐ kịp thời ngăn chặn, bắt giữ một số người liên quan.
Cho rằng nhóm thanh niên ở đầu phố nhìn đểu mình, Quang về phòng trọ lấy kiếm rồi quay lại chém một người trọng thương.
Hải nghĩ Phát nhìn đểu mình nên rủ đồng bọn quay lại quán cháo gây án khiến 2 người tử vong.
Giải quyết mâu thuẫn bằng súng và dao khiến một người bị trọng thương, 4 người bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trong lúc ăn nhậu, Nhật cho rằng nhóm của Quân nhìn đểu mình nên rủ đồng bọn về nhà lấy dao, quay lại truy sát đối thủ.
Hội đồng Thi hành án tỉnh Vĩnh Long vừa đưa tử tù Dương Tuấn Khang đến điểm thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
Sau khi cầm dao đâm chết người ở quán karaoke, Đức bị TAND TP.HCM tuyên phạt tù chung thân.
Được bạn gọi tới để trợ giúp trong một cuộc mâu thuẫn, Bình đã dùng súng tự chế bắn đối thủ. Trước khi rời đi, nhóm nghi can lưu lại hiện trường 2 vỏ đạn.
Xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai cô gái trên mạng xã hội mà một thanh niên ở Sài Gòn bị chặt rớt bàn tay, tử vong sau đó.
Trong lúc nhậu, Mạnh cùng 2 bạn cãi vã với Cương vì bị cho là nhìn đểu. Để giải quyết mâu thuẫn, ba thanh niên dùng dao chém chết người.
Một vụ xô xát giữa hai người phụ nữ tại quán mỳ cay (Yên Lãng, Hà Nội) xuất phát từ việc bị "nhìn đểu" hiện trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng.
Vô cớ đánh người của nhóm thanh niên bàn bên, Quân (ở Hà Nội) còn gọi điện cho đàn anh đến tham chiến.
Ngày 27/6, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã xử phạt Nguyễn Văn Duy (20 tuổi, ngụ quận 6) 15 năm tù về tội Giết người.
Một thanh niên còn trẻ, không bằng lái, thường xuyên đê mê trong những cơn say, “phê” thuốc liên tục ngay trên cabin...
Vết bỏng loang trên mặt, Đức cúi gằm mặt trước vành móng ngựa lí nhí nói lời xin lỗi tới gia đình bị hại.
Cho rằng 2 thanh niên đi trên phố đang nhìn chằm chằm vào mình với thái độ "không đẹp", Duy liền tới gây sự và đâm chết một người.
Ngày 28/3, gia đình đã làm lễ mai táng cho em Hồ Văn Hải (18 tuổi, ngụ thôn 6 xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) bị đâm chết.
"Chảnh", "nhìn đểu" là lý do mà nhiều nữ sinh bị chính nhóm bạn trong lớp đánh hội đồng, thậm chí có em phải bỏ mạng.
Đến bar Zen Club uống bia và nghe nhạc, Cường thấy anh Nam nhìn về bàn mình. Cho rằng, người này nhìn đểu nên Cường rút dao đâm nạn nhân 2 nhát.