Tổng giám đốc lừa đảo khóc nức nở vì tòa không cho nói
Tòa hỏi một đằng, Huấn trả lời một nẻo khiến vị chủ tọa nhiều lần lớn tiếng "bị cáo dừng lại, không được nói nữa". Nghe vậy, cựu giám đốc ở Hà Nội khóc nức nở.
133 kết quả phù hợp
Tòa hỏi một đằng, Huấn trả lời một nẻo khiến vị chủ tọa nhiều lần lớn tiếng "bị cáo dừng lại, không được nói nữa". Nghe vậy, cựu giám đốc ở Hà Nội khóc nức nở.
Bị tử hình về hành vi mang 2,8 kg ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất, bị cáo 73 tuổi gục xuống vành móng ngựa TAND TP HCM khóc nức nở.
Nói lời sau cùng, các bị cáo đều xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình. Riêng Hằng, con gái Minh “Sâm” vừa khóc vừa xin tòa xem xét công trạng, giảm nhẹ hình phạt cho bố.
Khuyên vợ về sống chung không thành, Khính dùng chày đánh nhiều nhát rồi dùng dao chém, cứa cổ bà Dụ cho đến khi nạn nhân tử vong.
Kết thúc phần thẩm vấn, bị cáo Tuấn khóc nức nở, mong gia đình các nạn nhân tha thứ. Người nhà bị hại cũng rơi nước mắt, xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Ngoài phải nhận bản án 7 năm tù, Hoa còn bị cáo buộc đã nhận 22 tỷ của 300 ứng viên muốn xin việc.
Lợi dụng sự ngây thơ của bé gái, mỗi lần nhậu xong, Phong sang nhà khống chế nạn nhân để thỏa mãn dục vọng.
Lợi dụng lúc chồng xuống bếp, Huệ lấy gói thuốc chuột bỏ vào nồi lòng lợn đang nấu với ý định hạ độc anh này.
Trót đẩy con trai vào vòng lao lý, Long nhận hết tội về mình với mong muốn xin giảm nhẹ án cho con 19 tuổi.
Nhận mức án tử hình, người phụ nữ bị cáo buộc vận chuyển 10 bánh heroin ôm mặt khóc nức nở, lầm lũi bước ra xe chở phạm.
Triệu Vy, Dương Mịch, Châu Kiệt, Ngô Khải Hoa, Vương Học Binh... có con đường sự nghiệp khác nhau dù cùng xuất phát điểm vì scandal.
Nghi ngờ bạn gái có người khác, nam thanh niên đã giết người yêu rồi tự tử nhưng bất thành. Tại phiên tòa, bị cáo khóc nức nở.
Nói về mục đích nhận nuôi cháu Công, bị cáo khóc nức nở nói do xuất phát từ “cái tâm thương yêu trẻ con và để về già có người nương tựa".
Bị đuổi ra khỏi phòng, Hoành đấm liên tiếp khiến nữ giáo viên tiểu học chết trên đường đi cấp cứu. Tại phiên tòa, anh ta ôm người mẹ khóc nức nở.
Nhận thấy một số vấn đề liên quan đến tố tụng và tình tiết vụ án chưa được làm rõ, chủ tọa đọc quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án Tráng A Tàng.
Chơi thân với nhau từ nhỏ, cuộc đời 2 người rẽ theo hai hướng đối lập khi Kiên vươn lên vị trí Phó ban Quận ủy Cầu Giấy, còn Bình vào tù, ra tội.
Khi Tùng đang tìm cách thực hiện hành vi đồi bại với bé gái hàng xóm thì vợ đi về bắt gặp nên ngăn chặn kịp thời. Biết sự việc, gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo lên công an.
"Bị cáo nhiều năm công tác ở cơ quan Nhà nước, lại làm chuyện vi phạm pháp luật, không lường trước hậu quả", cựu Phó ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy khai nhận, rồi bật khóc.
Thiếu “hơi đàn bà” trong những ngày vợ về quê sinh nở, Hải đã “tòm tem” với vợ của bạn. Ông chồng bị vợ “cắm sừng” đã nhờ đồng hương đánh cho gã hàng xóm đến bán thân bất toại.
Sau khi chồng và anh chồng bị tuyên án tử hình, Thanh gục xuống ngất xỉu trước vành móng ngựa. Phía sau, người thân các bị cáo bật khóc nức nở.