Người mẹ giết con ở miền Tây lĩnh 12 năm tù
Tú Anh cho biết nguyên nhân tự tử và muốn con chết theo vì mâu thuẫn gia đình bị dồn nén, không biết kể với ai. Nói lời sau cùng, bị cáo xin lỗi chồng với cha mẹ 2 bên.
133 kết quả phù hợp
Tú Anh cho biết nguyên nhân tự tử và muốn con chết theo vì mâu thuẫn gia đình bị dồn nén, không biết kể với ai. Nói lời sau cùng, bị cáo xin lỗi chồng với cha mẹ 2 bên.
Từng là tử tù chờ ngày thi hành án, Quân được cả làng với gia đình nạn nhân làm đơn gửi Chủ tịch nước để xin cho nam thanh niên này một cơ hội sống và kết quả đã thành hiện thực.
Nói lời sau cùng, nữ sinh gây tai nạn chết người nức nở: "Nếu phải đi tù thì ước mơ, tương lai của bị cáo coi như đóng lại". Sau phiên xử, ba mẹ con nữ bị cáo đã ôm nhau khóc.
Tòa hình sự là nơi xét xử tội phạm, nhưng ngoài sự nghiêm minh của pháp luật, thi thoảng vẫn có những hình ảnh đầy tình người của những thành phần liên quan đến vụ án.
"Có miếng ăn ngon, nó cũng dành phần cha. Nghĩ đến tình cảm đó của con, lại nghĩ đến việc chính mình sẽ đi báo công an bắt con đi tù, tôi đau khổ lắm", ông Thanh chia sẻ.
Khi thấy tình địch, anh Biên lao vào đánh. Trong lúc ẩu đả, Tuấn rút dao dâm người này tử vong rồi bỏ trốn.
Sau thời gian mặn nồng với người tình giàu có, Trang bị thất sủng. Thiếu phụ này đã lên kế hoạch dằn mặt người tình trong nhà nghỉ.
Trong lá thư gửi lời xin lỗi, Quân bảo muốn được báo đáp gia đình bị hại sau khi mãn hạn tù và thắp nén hương thơm trước mộ người bạn xấu số.
Chiều 13/11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án với thuộc cấp của Dương Chí Dũng cùng các đồng phạm tham gia vụ chiếm đoạt tài sản thông qua việc sửa chữa ụ nổi 83M.
Chỉ vì nghi ngờ Giang có quan hệ tình cảm với chồng mình, Trâm Anh đã ép xăm lên mặt cô gái trẻ hình con rết để trả thù tình.
Trên đường đi chơi về khuya, 4 thanh niên gặp nhóm khác đi ngược chiều suýt đâm vào mình. Lời qua tiếng lại, họ rượt đuổi và đánh nhau khiến nam thanh niên 26 tuổi tử vong.
Người thân nạn nhân nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Hà không phải do bị giật điện. Do đó, họ yêu cầu hoãn phiên xử để điều tra lại, làm rõ nghi án giết người đốt xác.
Bị cáo 54 tuổi nhiều lần ngất xỉu khi nghe cáo trạng nhắc lại những ngày tháng mình bị đánh đập, hành hạ bởi người chồng nát rượu.
Bên nấm mồ thai nhi xấu số chưa kịp chào đời, Võ Đăng Khoa (20 tuổi xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã trút nỗi hận tình lên người yêu cũ bằng những màn tra tấn dã man.
Đưa ra nhiều lý luận để bác bỏ tội danh nhưng ở lời nói cuối cùng, bị cáo Hùng dõng dạc: "Tất cả những gì cần nói tôi đã nói ở cấp sơ thẩm rồi. Vĩnh biệt tất cả".
Nhận mức án tử hình, nam thanh niên 22 tuổi vừa lau nước mắt vừa dặn người nhà giữ gìn sức khỏe rồi lầm lũi theo cảnh sát dẫn giải ra xe chở phạm.
Phiên tòa với rất nhiều nước mắt, nước mắt của bị cáo, nước mắt của những người thân của bị cáo và cả nước mắt của cha mẹ cháu bé bị hại gần như rơi suốt phiên tòa.
Ngoài Trang, HĐXX còn tuyên 3 bị cáo khác trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên biên giới cùng mức án tử hình.
Theo quy định, trẻ em dưới 16 tuổi không được tham dự phiên tòa, do đó tại nhiều vụ xét xử con nhỏ các bị cáo thẫn thờ đứng ngoài cổng tòa nhìn cha mẹ trước vành móng ngựa.
Thấy đông người tụ tập, Nghiêm đến hùa theo rồi kích động người khác gây rối. Khi lực lượng chức năng đến lập lại trật tự, anh ta còn chống đối và đập móp xe của một công an.