Nam sinh được đặc cách kiểm tra một mình vào cao đẳng
Đỗ Quang Thiện đạt 22,5 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia, nhưng không đăng ký xét tuyển vào đại học, mà chọn cao đẳng.
113 kết quả phù hợp
Đỗ Quang Thiện đạt 22,5 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia, nhưng không đăng ký xét tuyển vào đại học, mà chọn cao đẳng.
Chiều tối 3/8, một cán bộ tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông xác nhận có một vụ nổ xảy ra ở trường bắn cũ của đơn vị tại thôn B'Nâm Rạ, xã Đắk Nia (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông).
Sáng 29/7, đồng nghiệp ở cùng phòng dậy đi làm nhưng thấy anh Cường vẫn nằm im trên giường. Lại đánh thức anh Cường thì phát hiện anh này nằm mê man, không còn cử động.
Thấy Minh qua đêm ở nhà người bạn gái mà mình có quan hệ tình cảm, Toàn đâm chết cô gái. Khi xô xát, Minh bị đâm trọng thương, Toàn cũng tử vong.
Trở về sau 52 ngày ở tù, Đỗ Quang Thiện đạt học lực khá. Em nhận được học bổng trị giá 10 triệu đồng tại trường cao đẳng.
Câu chuyện bắt đầu từ trưa 20/9/2012, tại giao lộ nội thành Buôn Ma Thuột, vụ va quệt giữa 2 xe máy, khiến ông Lê Phước Thọ và học sinh Đỗ Quang Thiện cùng ngã xuống đường.
Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) vừa phẫu thuật cắt bỏ dạ, thay bằng túi chứa nhân tạo để cứu sống bệnh nhân Nguyễn Kim Toàn do uống phải axit.
Thai phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, máu chảy ồ ạt vì nhau tiền đạo trung tâm cài răng lược xuyên thành bàng quang.
Cả gia đình vào trú mưa trong chòi thì bị cây lớn ngã đè chết 3 người. Hai chị em H’Hơn (15 tuổi) và K’Bơn (3 tuổi) ôm nhau ngồi bên thi thể cha mẹ dưới trời mưa từ tối đến sáng.
Một gia đình gồm 5 người ở xã Đak Nia (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đi làm rẫy gặp mưa to ở lại trú trong chòi. Không may, cây đổ làm chết cả cha mẹ và một bé nhỏ.
Theo người nhà ông Lân, khi ông ở nhà một mình vào đêm khuya thì bị kẻ lạ đột nhập vào nhà đánh.
Bắt giữ người trái pháp luật khiến nạn nhân chết tại trụ sở, hai cán bộ công an thị xã Gia Nghĩa bị HĐXX tuyên phạt án treo. Gia đình nạn nhân bức xúc, cho biết sẽ kháng cáo.
Nếu không được phẫu thuật kéo giãn cơ, dây thần kinh, thanh niên bị phỏng sẽ sống trong nỗi đau tàn phế và lệ thuộc người khác suốt đời.
Do trời tối, lại chạy với tốc độ cao, 2 xe tải đã lao vào nhau khiến anh Trần Văn Hóa (31 tuổi) chết tại chỗ, 4 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông vừa tiếp nhận điều trị 4 ca bị bỏng nặng do một vụ nổ bình gas mini gây ra.
Bị nhắc nhở vì lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, một số người dân bất ngờ dùng dao, rựa lao vào tấn công nhóm nhân viên bảo vệ rừng.
Lúc 21h ngày 24/11, tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, khoảng 10 thanh niên là người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Hộ đã kéo đến đập phá, đuổi đánh các nhân viên y tế.
Người nhà nạn nhân cho rằng cuộc sống của ông Mẫn đầy đủ, không có lý do gì để nhận hối lộ cũng như chưa đến mức để Đội trưởng Thanh tra giao thông phải tự tử.
Ngày 14/10, công an tỉnh Đắk Nông họp báo cho biết bước đầu xác định một số cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông nhận hối lộ từ chủ phương tiện.
Ông Lê Đình Trọng bị bắt để điều tra hành vi nhận tiền của các tài xế để cho xe quá tải trọng vượt qua trạm cân mà không xử lý.