Kiểm lâm kể giây phút cận kề cửa tử trong vụ cháy rừng Tây Côn Lĩnh
"Ngọn lửa bùng lên quá nhanh, kinh khủng lắm", kiểm lâm viên Nguyễn Tiến Hải, người thoát chết trong vụ cháy rừng Tây Côn Lĩnh, kể lại.
150 kết quả phù hợp
"Ngọn lửa bùng lên quá nhanh, kinh khủng lắm", kiểm lâm viên Nguyễn Tiến Hải, người thoát chết trong vụ cháy rừng Tây Côn Lĩnh, kể lại.
Đối tượng Hà Văn Mạnh (SN 2001, trú xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã dùng dao đâm chị H bị thương ở bụng do chị H. đòi chia tay.
Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang ngày càng đến gần, một số lãnh đạo bệnh viện tuyến huyện ở các tỉnh miền núi phía Bắc cho biết họ chỉ mong có đủ tài chính trả lương cho nhân viên.
Bức tường của trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, TP Hà Giang đang sửa chữa bỗng đổ sập đè chết 1 người và làm 3 người khác bị thương.
Bác sĩ cảnh báo đột quỵ não là nguyên nhân hàng đầu gây ra tàn phế ở người trưởng thành, đặc biệt là trường hợp nhập viện muộn.
Ngã từ trên cao khi đang làm việc, nam bệnh nhân đập vùng tầng sinh môn vào vật cứng, dập toàn bộ vùng kín, đứt niệu đạo trước.
Muốn giảm mỡ, giảm cân nhiều vùng không phải phẫu thuật, chị T. đến spa người quen để tiêm hợp chất tan mỡ không rõ nguồn gốc. Sau đó, cơ thể chị xuất hiện u cục bất thường.
Chiều nay, đại diện Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình cô giáo Mai Thị Yến - giáo viên gặp nạn và tử vong trên đường trở lại trường công tác ngày 3/5.
Dù phải cắt bỏ một quả thận, thầy Nguyễn Đại Đình Nam - nạn nhân trong vụ tai nạn hôm 3/5 ở Yên Minh (Hà Giang) - đã qua cơn nguy kịch.
Trước tin buồn cô giáo Mai Thị Yến gặp nạn và tử vong trên đường trở lại trường công tác, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã gửi thư chia buồn và thăm hỏi gia đình.
Theo đại diện Bộ GD&ĐT, các cục, vụ đang gấp rút đề xuất hình thức khen thưởng, tôn vinh cô giáo Mai Thị Yến (Yên Minh, Hà Giang) tử vong trên đường tới trường.
Sau 13 năm xung phong lên miền núi bám bản dạy học, cô Mai Thị Yến lấy chồng làm giáo viên vùng cao và sinh được 2 con nhỏ, một cháu phải gửi ông bà nuôi hộ.
Sau 13 năm xung phong lên miền núi bám bản dạy học, cô Mai Thị Yến lấy chồng làm giáo viên vùng cao và sinh được 2 con nhỏ, một cháu phải gửi ông bà nuôi hộ.
Trên đường đến điểm trường, cô giáo mầm non Mai Thị Yến (Yên Minh, Hà Giang) không may bị ngã xuống vực, dẫn đến tử vong.
Bệnh nhân Thò Mý Ly bị đa chấn thương phần mềm, bầm tím khắp người và 2 mắt do va đập khi rơi xuống hang sâu 56 m. Ngoài ra, người này còn bị gãy mỏm xương sống mặt sau.
Sau khoảng 10 giờ tìm kiếm, cảnh sát đã cứu thành công nạn nhân bị rơi xuống hang sâu do chiếc ôtô va trúng. Vị trí người này mắc kẹt cách miệng hang khoảng 56 m.
Theo mẹ đi chăn trâu, bé Bồn Văn Ơn (2 tuổi, dân tộc Dao, trú tại Hà Giang) bị trâu húc dẫn đến chấn thương sọ não, hôn mê sâu.
Trong lúc chơi đùa, em T.H. (học sinh lớp 6C trường THCS Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), đã bị bạn ném kéo trúng đầu, xuyên qua xương sọ.
Nhiều bố mẹ than phiền thời gian gần đây, các bé thường xuyên ốm sốt nhưng khi test Covid-19, cúm A, B hay Adeno đều cho kết quả âm tính.
Theo các chuyên gia, người dân đang có tâm lý coi nhẹ dịch bệnh khi Covid-19 tạm lắng xuống. Việc này khiến dịch bệnh lây lan nhanh hơn, tạo gánh nặng cho hệ thống y tế.