Những chuyến xe không hành khách, chở yêu thương vào tâm dịch
10h sáng, anh Nguyễn Hữu Tài (47 tuổi) và Lâm Thành Đạt (44 tuổi) chuẩn bị rời nhà để bắt đầu chuyến xe chất đầy nhu yếu phẩm đến bệnh viện điều trị Covid-19 tại TP.HCM.
682 kết quả phù hợp
10h sáng, anh Nguyễn Hữu Tài (47 tuổi) và Lâm Thành Đạt (44 tuổi) chuẩn bị rời nhà để bắt đầu chuyến xe chất đầy nhu yếu phẩm đến bệnh viện điều trị Covid-19 tại TP.HCM.
Nhà có mẹ chồng nhiều bệnh nền, con lớn 3 tuổi, bé nhỏ mới 5 tháng, Mai Thu loay hoay tìm cách chăm sóc cho từng thành viên.
Có mặt tại TP.HCM, đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng quân đội phải đặt quyết tâm chiến thắng dịch bệnh, đồng thời huy động tối đa năng lực chi viện cho TP.HCM.
Sau khi có mặt tại TP.HCM, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã đến thăm bệnh viện dã chiến 5D và một số chốt kiểm soát có bộ đội tham gia.
Điều trị ở hai bệnh viện khác nhau, Phương Uyên và bố nhắn tin động viên qua lại mỗi ngày. Sau nửa tháng, hai cha con cùng xuất viện, đoàn tụ với người thân.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam có mặt tại TP.HCM trước khi thành phố bước vào 2 tuần siết chặt giãn cách. Ông tới thăm bệnh viện dã chiến, chốt kiểm soát và làm việc với lãnh đạo TP.HCM.
Sau 10 ngày tiếp nhận điều trị bệnh nhân, Bệnh viện dã chiến số 13 tại TP.HCM đã có F0 đầu tiên khỏi Covid-19 và được xuất viện.
Theo kế hoạch, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn ở bệnh viện dã chiến vào tối 21/8. Tuy nhiên, ông nhập viện vì đột quỵ nên không thể tham gia.
"Chính phủ và TP.HCM đã tính toán rất kỹ trên cơ sở thống kê số hộ gia đình, nhân khẩu tại vùng đỏ để có dự tính về nhu yếu phẩm, thuốc men", thiếu tướng Đỗ Thanh Phong nói.
Với việc tiếp nhận khoảng 200 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, số lượng bệnh nhân F0 tại Bệnh viện dã chiến số 12 (TP.HCM) đã lên đến hơn 1.200 người.
Máy bay hết chỗ đỗ phải phơi mình trên đường lăn trong nắng nóng, ánh mắt sản phụ thở oxy khi sinh mổ, công nhân trú mình ở dạ cầu... là những khoảnh khắc khó quên tuần qua.
Đoàn công tác gần 300 người lính quân y bay vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam hôm nay, hầu hết đều còn rất trẻ, với mong muốn sớm đẩy lùi đại dịch.
Hai chuyến bay chở 300 cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất chiều 21/8. Họ nằm trong số 1.400 quân của Học viện được điều động vào TP.HCM.
Chiến dịch do SpaceSpeakers khởi xướng thu hút hơn 50 nhạc sĩ, ca sĩ và rapper.
Số quân nhân này gồm các y bác sĩ, giảng viên và học viên của Học viện Quân y được Bộ Quốc phòng điều động chi viện cho TP.HCM.
Bên cạnh các nghi lễ như thường niên, lễ Vu Lan năm nay sẽ có thêm nội dung cầu siêu cho những người mất do dịch Covid-19.
Từ đầu tháng 8, gia đình Shant Mkrtchian bắt đầu nấu 100-250 phần ăn mỗi ngày để hỗ trợ các bác sĩ Bệnh viện Dã chiến số 8 (TP Thủ Đức, TP.HCM) và một số người dân ở khu phong tỏa.
Cơ sở y tế này cũng đã được nâng dần số giường thở oxy lên khoảng 70-100 trong thời gian qua.
Một số trường hợp từng nguy kịch đã hồi phục tại Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai ở quận 7.
Ngày 18/8, bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng quận Tân Bình được khánh thành trên cơ sở trưng dụng toàn bộ Trung tâm Triển lãm và hội chợ Tân Bình.