Lái xe taxi chạy lòng vòng rồi cướp đồ của khách Tây
Thấy vị khách người nước ngoài từ chối trả tiền vì cho rằng cước taxi đắt, sau hồi cãi vã, Dưỡng gọi điện thoại cho đồng nghiệp đến cướp tài sản của anh ta.
231 kết quả phù hợp
Thấy vị khách người nước ngoài từ chối trả tiền vì cho rằng cước taxi đắt, sau hồi cãi vã, Dưỡng gọi điện thoại cho đồng nghiệp đến cướp tài sản của anh ta.
Trước khi bán ra thị trường, mực được ngâm, tẩy bằng hoá chất cho trắng, tươi và thịt chắc. Loại mực được tẩy trắng đó, dân trong nghề gọi là “mực bẩn”, “mực tàu”, “mực giá bèo”.
Mang khoản tiền vừa vay được lên Hà Nội đóng học phí cho con, chị Bùi Thị Chín (Nam Định) sững sờ khi thấy bọc tiền rơi khỏi túi từ lúc nào không hay.
Mỗi lần đi gây án, Tâm để chồng cầm lái còn bản thân cô ta ngồi sau trực tiếp giật túi xách, điện thoại của người đi đường.
Do mưa lớn kéo dài, tầng hầm khách sạn Saigon View Residences đã bị nước tràn vào gây ngập nặng, hàng chục xế hộp đỗ bên trong bị ngâm nước.
Nhiều bến xe tư nhân đẹp và hiện đại, nhưng đang bị rơi vào cảnh “đói” khách, thậm chí bỏ hoang vì cơ quan quản lý và chính quyền địa phương làm sai quy hoạch bến, luồng tuyến...
Do quai túi không đứt nên Tuấn, Dương kéo lê chị Ngọc khoảng 30 m rồi buông để chạy thoát thân. Đây cũng là hai tên cướp gây ra hàng loạt vụ cướp giật ở Hà Nội.
Vượt qua 2 con dốc, chúng tôi tiếp tục chuyến đi. Chạy một lúc biển hiện ra tuyệt đẹp. Cái cảm giác vượt qua đồi cát muốn đứt hơi thấy cảnh biển hiện ra bao nhiêu mệt mỏi biến mất.
Ngày 30/4, hầu hết các hãng taxi đều cho xe chạy hết công suất, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân.
Phát hiện cặp đôi nam nữ vừa xuống bến xe Nước Ngầm đứng đón taxi, hàng chục cảnh sát được lệnh ập đến bắt.
Cơn mưa lớn đầu mùa kéo dài chiều 15/4 đã khiến nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngập sâu. Người dân quay cuồng trong biển nước đen, bốc mùi hôi thối.
Hai kẻ đánh hành khách rồi kéo lê trên đường đã từng hành hung cả phụ nữ và bị camera ghi lại.
Một nam hành khách không chịu đi xe dù bị cò túm cổ kéo lê giữa đường và giáng nhiều đòn vào mặt. Điều đáng nói, những trường hợp như vậy không phải lần đầu xuất hiện giữa Thủ đô.
Tình trạng những biển báo giao thông bị khuất do vật cản như cây cối, cột điện... thậm chí do chính các biển báo giao thông che lấp nhau khá phổ biến trên các đường phố Thủ đô.
Vị khách nam đang đứng trước bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) bị nhóm "cò" xe, đánh hội đồng, kéo lê trước mặt mọi người.
Không đồng ý đi xe, hành khách bị "cò" đấm đá và kéo lê giữa đường trước sự ngạc nhiên của nhiều người.
20h ngày 14/2, lực lượng chức năng phát hiện một người đi xe máy chở 70kg rắn hổ mang đựng trong thùng xốp.
Sáng 6/2, Công an Hà Nội bắt giữ “cò” mồi Bùi Mạnh Tú (SN 1979, Thanh Hoá) cùng một số “cò” mồi khác tại bến xe Nước Ngầm. Tú là người trêu ghẹo rồi tát, đánh vào mặt một nữ khách.
Hàng chục ngàn người từ miền Trung đang vất vả đón xe vào Nam sau những ngày nghỉ Tết kéo dài. Tình trạng nhồi nhét, bắt chẹt khách lại xảy ra.
Hành khách từ các tỉnh lần lượt đổ về Hà Nội chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ. Các bến xe trọng điểm như Giáp Bát, Mỹ Đình khá đông đúc chiều mùng 5 Tết.