Mặt trái của cuộc sống học đường tại Hàn Quốc
Bạo lực học đường, bắt nạt học đường tăng mạnh trong thập kỷ qua khiến chính phủ Hàn Quốc đau đầu và phải thực hiện những quy định mới để ngăn chặn điều này xảy ra.
170 kết quả phù hợp
Bạo lực học đường, bắt nạt học đường tăng mạnh trong thập kỷ qua khiến chính phủ Hàn Quốc đau đầu và phải thực hiện những quy định mới để ngăn chặn điều này xảy ra.
Bất chấp các chính sách của chính phủ nhằm tăng tỷ lệ sinh, phụ nữ Hàn Quốc vẫn cảm thấy thiệt thòi trong công việc nếu mang thai và phải chịu trách nhiệm chăm sóc con cái.
Một nam thiếu niên không được tiết lộ danh tính đã bị Sở Cảnh sát Incheon Nonhyeon bắt giữ vì cáo buộc bắt nạt bạn học bằng cách ép xăm mình, Korea Herald đưa tin.
Quấy rối ở nơi làm việc vẫn là vấn đề lớn ngay cả khi Hàn Quốc đã ban hành đạo luật nghiêm cấm. Một số người sếp hiện cảm thấy bị chính nhân viên cấp dưới của mình bắt nạt.
Không chỉ bị ghi vào hồ sơ xét tuyển đại học, những kẻ bắt nạt học đường tại Hàn Quốc có thể bị lưu hồ sơ đến khi xin việc.
Việc xử lý chưa thỏa đáng, nhiều kẻ bắt nạt thậm chí thành người nổi tiếng, thành công, trong khi nạn nhân vẫn phải chịu tổn thương dai dẳng là các lý do khiến công chúng phẫn nộ.
Việc cư dân yêu cầu gỡ tấm biểu ngữ tưởng nhớ nam bảo vệ tự tử vì bị lạm dụng cho thấy người ta coi trọng tài sản hơn tính mạng một con người.
Hàng loạt nghệ sĩ Hàn bị phanh phui quá khứ bạo lực học đường. Theo chuyên gia Hàn Quốc, những bộ phim như "The Glory" thúc đẩy nạn nhân lên tiếng.
Các phim gây tiếng vang của Hàn Quốc trong thời gian gần đây như "The Glory" cho thấy sự lên ngôi của thể loại phim báo thù, phơi bày mặt tối xã hội.
Không muốn bị gò bó trong công việc văn phòng, nhiều người trẻ ở xứ kim chi đang dần đổi sang nghề bán hàng với giờ giấc linh hoạt hơn.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho hay các trường học tại quốc gia này sẽ lưu giữ hồ sơ của những kẻ bắt nạt học đường trong vòng 2 năm, Korea Times đưa tin.
Ông Chung Sun Sin, người mới được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Văn phòng Điều tra Quốc gia thuộc lực lượng cảnh sát Hàn Quốc, từ chức ngày 25/2 do bê bối liên quan tới con trai.
Theo quy định mới, sau khi tốt nghiệp, các thủ phạm bạo lực học đường ở Hàn Quốc vẫn sẽ bị nhà trường lưu giữ án tích đến 2 năm.
Sau khi vướng nghi vấn là kẻ bắt nạt học đường, Kim Da-young khóa tính năng bình luận trên trang cá nhân nhưng không lên tiếng giải thích.
Theo Korea Times, tỷ lệ cạnh tranh vào trường sư phạm tại Hàn Quốc đang giảm dần sau 5 năm bất chấp đây là một nghề được nhiều người coi trọng tại quốc gia này.
Kwak Jun-bin từng bị ép phải bỏ tiền mua đồ ăn vặt cho kẻ bắt nạt, bị đâm compa vào lưng, đến mức anh quyết định nghỉ học, bỏ nhà ra đi.
Các cảnh phim trong "The Glory" gây được khuyến cáo sẽ ám ảnh với nhiều người, nhưng bạo lực học đường trên thực tế thậm chí còn tồi tệ, dã man hơn.
Một vụ bắt nạt tương tự bộ phim 'The Glory' đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Thanh niên 22 tuổi bị người quen châm lửa đốt để “chơi khăm” vào đúng ngày sinh nhật.
Bạo lực, quấy rối, lười biếng hay xem thường người khác được coi là những kiểu nhân viên "kinh khủng" ở môi trường làm việc, theo Korea JoongAng Daily.
Theo khảo sát, cứ 10 nhân viên báo cáo trường hợp bị quấy rối tình dục nơi công sở thì có 4 người bị khiển trách, phạt dưới các hình thức khác nhau.