Cô gái đóng giả 'cái bang' để trộm cắp
Để không bị phát hiện, Phượng (quê Quảng Nam) thường xuyên đóng giả là người xin ăn rồi tìm những ngôi nhà không khóa cửa, đột nhập vào trong để trộm tài sản.
42 kết quả phù hợp
Để không bị phát hiện, Phượng (quê Quảng Nam) thường xuyên đóng giả là người xin ăn rồi tìm những ngôi nhà không khóa cửa, đột nhập vào trong để trộm tài sản.
Sau khi triệt xóa nhiều điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà, cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục đưa các điểm bán số đề vào tầm ngắm.
Bị CSGT tạm giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, Trang và một người khác lăng mạ rồi lao vào đánh lực lượng chức năng.
Anh Nguyễn Kim Vinh đang ngồi chơi trước dãy trọ bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy mang theo hung khí truy sát làm nạn nhân tử vong.
Khám xét nhà Phi ở TP Huế, công an thu giữ hơn 2,1 kg ma túy đá, 20 thanh kiếm, mã tấu, roi điện...
Sáng 5/10, EVN Hà Nội đã thực hiện đấu nối trạm biến áp Kim Quan 7 vào lưới điện theo phương pháp sửa chữa trên đường dây đang mang điện (hotline).
Ngoài hơn 3.000 trang tài liệu liên quan đến đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên mạng của Quang, cảnh sát còn thu giữ gần 1,8 tỷ đồng, 4 cây vàng, 4 ôtô... để điều tra.
“BOT Cai Lậy có những vấn đề cần xem xét, điều chỉnh chứ chúng ta không nên đánh giá BOT là sai, là xấu, là không đúng”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.
Ngoài bà Xuyến, 3 người khác từng làm việc tại Ngân hàng Đông Á cũng bị cáo buộc Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Lợi dụng du khách đến chùa Bái Đính dịp Tết đông đúc, vợ chồng Lịch thường trà trộn vào đây để móc túi. Cảnh sát đã thu giữ 15 điện thoại di động, gần 4 triệu đồng trả bị hại.
Trong quá trình làm việc tại Lào, người chồng đã gửi số lượng lớn cần sa về cho vợ mình tại Thừa Thiên - Huế mang đi tiêu thụ.
20 phương án về cầu vượt sông Hương được trưng bày bên ngoài Bảo tàng Văn hóa Huế (đường Lê Lợi, TP Huế) với mong muốn lấy ý kiến từ người dân để đưa ra phương án tốt nhất.
"Mẹ ơi, tóc của mẹ đâu hết rồi?", cô bé hoảng hốt khi nhìn mái tóc dài của mẹ không còn nữa. Người mẹ ấy đã xuống tóc theo đúng tâm nguyện khi con gái được đoàn tụ với gia đình.
11h ngày chủ nhật nhưng Nguyễn Thị Kim Tuyền (13 tuổi, ngụ ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ) và mẹ là Nguyễn Thị Kim Phượng vẫn đang đầm mình xuống ao sen bắt ốc, hến.
Lợi dụng việc vận tải hành khách từ miền Trung ra Hà Nội và ngược lại, nhân viên nhà xe thường vận chuyển thêm thuốc lá nhập lậu.
Thấy bé gái khóc, Thanh dùng ngón tay nhét vào mồm cháu bé, sau đó đổ chai rượu đang dùng dở vào mồm nạn nhân. Hiện cháu bé vẫn hôn mê, hoảng loạn…
Sáng 22/8, TAND TP.Cần Thơ đã đưa ra xét xử lưu động vụ án bắt cóc trẻ em chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Đông Thuận (huyện Thới Lai) gây xôn xao dư luận.
Ngày 18/2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa bắt quả tang hai phụ nữ vào siêu thị BigC Huế trộm cắp hàng hóa.
Hơn 15 năm nay bất kể nắng mưa, chị Nguyễn Thị Kim Anh (49 tuổi, ngụ phường 10, quận 11, TP.HCM) bắt từng con gián để kiếm tiền đong gạo nuôi con khôn lớn.
Đằng sau cuộc đời của những tên tội phạm sừng sỏ thường có một bi kịch để dẫn đến con đường phạm tội.