Phân biệt sắc tộc và 250 năm chia rẽ của nước Mỹ
"Những gì xảy ra ở Virginia không phải là trận chiến cuối cùng trong cuộc xung đột này. Đó có thể là tiền đề bi thương cho nhiều hơn những gì tương tự".
416 kết quả phù hợp
"Những gì xảy ra ở Virginia không phải là trận chiến cuối cùng trong cuộc xung đột này. Đó có thể là tiền đề bi thương cho nhiều hơn những gì tương tự".
Theo người quen đến quán karaoke giải quyết chuyện nợ nần, nam thanh niên 27 tuổi bị bắn gục, tử vong trên đường đi cấp cứu.
“Nhiều lần Linh đang đi học thì bị anh Trung chặn đường để nói chuyện. Khi Linh không chịu hàn gắn tình cảm thì bị Trung đe dọa giết”, bạn của nạn nhân cho hay.
Sau khi tham gia vụ bắn chết thanh niên 23 tuổi, 5 nghi can đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.
Trước mộ Lữ Anh Dồi, bà Mai cắt máu tay thề rằng sẽ tìm công lý cho chồng. 38 năm sau, nữ giáo viên này đã đòi được quyền lợi chính trị cho người đã khuất.
Để giết thiếu úy Lữ Anh Dồi và vu khống cho nạn nhân tội phản quốc, Nguyễn Ngọc đã báo cáo không trung thực với lãnh đạo và ra lệnh cho thuộc cấp nổ súng.
Hai nghi phạm khai nhận đi đòi nợ bị đánh nên gọi đồng bọn đến trả thù và bắn chết thanh niên 23 tuổi ở Gia Lai.
Do mâu thuẫn cá nhân, thanh niên 23 tuổi bị bắn dẫn đến tử vong, một người khác bị chém trọng thương.
Trong lúc cãi vã, chủ quán tên Ngọc chạy vào nhà lấy khẩu súng tự chế chĩa về phía anh Dần rồi bóp cò. Hậu quả, vị khách này trúng đạn, tử vong trên đường đi cấp cứu.
Nghi phạm tên Huỳnh Út Việt trú tại xã Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) khai nhận bắn chết người do gần đây vợ anh bỏ nhà đi theo người đàn ông khác ở Khánh Hòa.
Theo hàng xóm của nạn nhân bị bắn chết ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), anh Thiên là người hiền lành, làm ăn đàng hoàng, nhưng rất đào hoa.
Sau nhiều lần thuyết phục mà vợ vẫn không chịu về, Việt mang theo súng tự chế chạy xe máy từ Bình Thuận ra Khánh Hòa theo dõi và bắn tình địch ngay giữa đường.
Sau khi gây án, hung thủ bỏ chạy trên quốc lộ 1 và sau đó đến Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Nghi phạm bắn chết anh Nguyễn Văn Thiên, 31 tuổi, trú xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, vừa ra đầu thú cảnh sát.
Khi 2 người đang trò chuyện vui vẻ, Baris K lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc một khẩu súng, nhắm vào người bạn và kéo cò.
Người đàn ông chỉ định giơ khẩu súng lên trêu đùa song vô tình đã bắn chết người bạn. Sự việc xảy ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Sergey Yegorov bị cáo buộc giết hại 9 người, gồm 5 nam và 4 nữ sau khi anh ta bị mỉa mai về việc không được phục vụ trong quân đội Nga.
Dùng súng bắn chết người yêu, Thu bị tòa kết án chung thân. Lợi dụng lúc cơ quan chức năng cho về quê chữa bệnh, tên này đã bỏ trốn suốt 24 năm.
Sau một ngày lẩn trốn, nghi phạm 76 tuổi dùng súng bắn chết người ở Bình Dương đã đến cơ quan công an đầu thú.
Sau khi bắn chết người, cụ ông 76 tuổi chĩa súng về những người đứng gần đó rồi dọa bắn nát đầu. Người này sau đó lên xe máy trốn khỏi hiện trường.