5 món ngon nức tiếng Hà Nội góp mặt ở lễ hội ẩm thực đường phố
Cháo sườn ngõ Huyện, bánh khúc Cô Lan… và nhiều món ngon hấp dẫn sẽ “cập bến” tại Lễ hội ẩm thực đường phố Coca-Cola tại Hà Nội.
61 kết quả phù hợp
Cháo sườn ngõ Huyện, bánh khúc Cô Lan… và nhiều món ngon hấp dẫn sẽ “cập bến” tại Lễ hội ẩm thực đường phố Coca-Cola tại Hà Nội.
Theo CNN, Hà Nội còn có nhiều món ăn hấp dẫn du khách quốc tế, trong đó có bún riêu cua được đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain khen ngợi.
Du khách nước ngoài đã quen thuộc với phở, nhưng ẩm thực Việt Nam không chỉ dừng lại ở đó. Báo Mỹ CNN gợi ý thêm các món bún rất có thể khiến thực khách ngạc nhiên về hương vị.
Mâu thuẫn trong việc tranh giành đất và khách hàng, bà Điệp bị cho đã mua thuốc chuột bỏ vào nồi bún riêu của cháu dâu nhằm triệt hạ đối thủ.
Sau việc Tổng thống Obama ăn bún chả ở Hà Nội vào đêm 23/5, bà Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM mời người dân cùng gợi ý món ăn để ông Obama thưởng thức khi vào thành phố hôm nay.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, người dân đã bắt đầu trở lại với guồng quay công việc. Tuy nhiên, không ít hàng quán gần như chưa "ăn Tết" xong.
20.000 đồng một bát, canh bún ở đây được đánh giá là ngon rẻ nên ngày nào khách cũng đứng vòng trong, vòng ngoài.
Bánh mì, bún chả, bánh tằm bì, hủ tiếu Nam Vang, bún bò... là những món ăn khiến du khách nước ngoài tấm tắc khen ngon.
Quán Bà Téo bán bún riêu, bún ốc giá khoảng 30.000-40.000 đồng, có phòng điều hòa, nhân viên ghi món bằng iPad.
Chuối nếp nướng, phở, bánh mi, gỏi cuốn... là những món ăn đường phố khiến du khách quốc tế say mê.
Xứ trầm hương không chỉ có biển, đảo, vịnh nổi tiếng thế giới. Ẩm thực nơi đây cũng gây ấn tượng mạnh mẽ.
Cuốn sách không hướng dẫn nấu ăn hoặc giới thiệu về ẩm thực miền Nam. Nó là những kỷ niệm, hồi ức, hồi tưởng, tiếc nuối… của tác giả về thứ mang tên “gia vị".
Từ 1/1, cách tính thuế thu nhập cá nhân mới được áp dụng. Theo các chuyên gia, việc hài hòa quyền lợi, nghĩa vụ thuế có thể không đạt được vì thiếu thực tế, dễ nảy sinh xin, cho.
Không chua cay như món lẩu riêu phổ biến khắp Hà Nội, lẩu riêu quán này thiên về vị ngọt cua đồng và ăn kèm rau cần, mồng tơi với bánh đa đỏ, đúng chất xứ Cảng.
Đến sáng mùng 5 Tết, phần lớn các tiểu thương ở Hà Nội vẫn chọn vỉa hè, lòng đường, các chợ cóc gần khu dân cư làm nơi kinh doanh, buôn bán.
Bún ốc thịt bò Hòe Nhai hay trà chanh Đào Duy Từ là những nơi đáng "vinh danh".
Từ sớm tinh mơ cho đến tối mịt, nơi bán bún riêu chẳng ít, song thơm ngon, đúng điệu như ở vỉa hè Nguyễn Siêu không nhiều.
Một gánh bún đậu mắm tôm hay bát bún riêu vỉa hè cũng có thể hóa nỗi nhớ "quay quắt" với người Hà Nội mỗi lúc đi xa.
Cua bể vốn đắt đỏ nhưng các món ở đây giá chỉ 20.000 - 40.000 đồng.
Để tạo ra những con cua siêu rẻ, dân kinh doanh đã phù phép bằng cách gắn chân, bơm bột mỳ trộn hóa chất làm gạch, trộn bùn giả cua đồng...