Dùng cáp treo tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng
Hệ thống cáp treo sẽ được lắp đặt để tiếp cận khu vực từng phát hiện thi thể thứ 9. Ngoài ra, đội cứu hộ dùng canô trên sông Leng và hồ thủy điện Sông Tranh tìm người mất tích.
325 kết quả phù hợp
Hệ thống cáp treo sẽ được lắp đặt để tiếp cận khu vực từng phát hiện thi thể thứ 9. Ngoài ra, đội cứu hộ dùng canô trên sông Leng và hồ thủy điện Sông Tranh tìm người mất tích.
Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích ở Trà Leng (Quảng Nam) sau 2 ngày tạm dừng do ảnh hưởng bão số 10.
Mưa lớn khiến 14 ngôi nhà cùng một trường tiểu học ở xã Trà Leng (Quảng Nam) bị sạt lở, cuốn trôi.
10 ngày trôi qua, ngôi làng nhỏ bên dòng sông Leng bị xoá sổ sau trận sạt lở đất. Những người sống sót vẫn ám ảnh về thảm họa đã làm 22 người chết và mất tích.
Người đàn ông 34 tuổi bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về cáo buộc sát hại con trai.
Lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể bị vùi lấp ở bờ sông, cách hiện trường vụ sạt lở Trà Leng (Quảng Nam) khoảng 2 km.
Kéo được con gái lớn ra khỏi bùn đất, chị Hồ Thị Thim mới chắc chắn cả nhà mình đều còn sống. Bàn chân chị tứa máu khi đạp phải mũi đinh ở nóc nhà để tìm khe hở thoát thân.
Khoảng 100 hộ dân với 500 nhân khẩu của xã Trà Leng cần được sơ tán trước bão số 10. Địa bàn xã có vô số điểm sạt lở khiến việc tìm được nơi an toàn rất khó khăn.
Sau vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng, nhiều trẻ bỗng chốc không có nơi nương tựa khi cả cha và mẹ bị đất đá vùi chôn.
Việc tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở ở Trà Leng gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi. Chuyên gia địa chất đang trên đường đến hiện trường.
Sau một ngày tìm kiếm, lực lượng công binh Quân khu 5 phát hiện thêm 2 thi thể tại Trà Leng. 14 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy do lớp đất đá bồi lấp dày từ 0,8 đến 2 m.
"Khi tôi ngoảnh lại thì thôn xóm không còn gì hết. Tôi kêu bà con ai còn sống thì nói nhưng không ai đáp lời", ông Nguyễn Thành Sơn nhớ lại.
Sáng 30/10, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một thi thể trẻ em tại khu vực sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
"Ba cháu mất rồi, ba cháu mất rồi!", Kim gào khóc trên cáng suốt quãng đường đi cấp cứu.
Gia đình Bí thư xã Trà Leng ở trong khu vực bị sạt lở. Hai hôm nay, chính quyền huyện Nam Trà My không liên lạc được với người này.
Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh sự hy sinh của đại úy Trương Văn Thắng là tổn thất lớn đối với gia đình và toàn lực lượng công an.
Trên đường đi tìm kiếm 7 người mất tích, đoàn cứu hộ không may gặp nạn, thượng úy Trương Văn Thắng hy sinh.
"Vợ chồng tôi vội ôm các con đi gửi nhà người thân, lùa bò lên gò cao tránh lũ. Gạo, lúa ướt hết, bàn ghế, đồ chơi của con trôi khắp nơi trên mặt nước", chị Duyên nói.
VKSND tỉnh Đắk Nông đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Văn Minh, nguyên Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, về 4 tội danh.
Cháu S. (21 tháng tuổi) đi học ở trường mầm non, bị cắn 12 vết, bầm tím khắp người. Mạng xã hội xuất hiện thông tin cháu bé bị cô giáo cắn.