Anh chàng kiện Netflix vì bị dùng ảnh minh họa 'tội phạm giết người'
Taylor Hazlewood bức xúc khi ảnh của anh bị dùng để minh họa cho tên tội phạm giết người trong phim tài liệu của Netflix.
735 kết quả phù hợp
Taylor Hazlewood bức xúc khi ảnh của anh bị dùng để minh họa cho tên tội phạm giết người trong phim tài liệu của Netflix.
Giám khảo Britain's Got Talent thừa nhận chỉ tiêm botox, hoàn toàn không căng da mặt hoặc can thiệp phẫu thuật xâm lấn.
Trong số 14 người được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện E (Hà Nội), bệnh nhân nhỏ nhất chỉ mới 7 tuổi.
Bé trai sơ sinh được người dân phát hiện đặt cạnh đống rác ở thị trấn Tiên Lãng (Hải Phòng) trong tình trạng còn nguyên dây rốn, phủ chiếc áo cũ.
Đang chơi trước nhà, H. bị xe đi lùi tông phải. Nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương, dập gan, phổi.
Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được người dân phát hiện khi bị bỏ rơi trên lề đường Nguyễn Thị Sáu, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã xác định nơi Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, ngụ quận Tân Bình), Lê Văn Bậm (chồng hờ của Nguyên) lẩn trốn.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà N. cho biết sự việc xảy ra hồi cuối năm 2022. Đoạn video được quản lý trung tâm giáo dục đặc biệt quay lại.
Một bé gái 12 tuổi và một bé trai 3 tuổi tại Mỹ bị mẹ bỏ ở nhà, không được đi học và không có sự chăm sóc của người lớn.
Bé trai sơ sinh nặng 3,5 kg không mặc áo quần bị bỏ rơi ở khu vực gần cầu Đuồi thuộc thôn Quê Chữ (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
"Cháu về đây làm dâu 6-7 năm chưa có điều tiếng gì. Sự việc vừa xảy ra tôi bàng hoàng không thể tin", mẹ chồng bị can Nguyễn Thị Lành nói.
"Lúc thấy tai cháu tím, tôi hỏi thì cô nói cháu bị ngã. Tôi nghĩ đơn giản trẻ con chơi rồi bị ngã là chuyện thường. Ai ngờ cô đánh dã man như thế", chị Tuyên bức xúc.
Camera an ninh nhà dân ghi cảnh ôtô tải chở đất chạy từ phía sau lao tới tông xe máy chạy cùng chiều phía trước khiến 3 mẹ con tử vong, một nạn nhân nhập viện.
Thừa nhận hành vi đánh đập, bạo hành khiến bé trai tử vong, Lành và An bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.
"Không hiểu sao các cô lại đối xử với một đứa trẻ nhẫn tâm như vậy. Tôi cũng sợ cháu mình bị bạo hành nên mỗi lần đưa đến đây, cháu mới sợ như vậy", ông Đoàn nói.
"Từ trong đáy lòng em rất xin lỗi gia đình nạn nhân và cháu Đ.", An khóc.
Theo điều dưỡng Trạm y tế xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, cháu bé được đưa vào trạm trong trạng thái lờ đờ, gọi không thưa, chân tay co quắp.
Biết tin con trai bị ngất phải nhập viện, anh T. (bố cháu bé 17 tháng tuổi tử vong do bị cô giáo bạo hành ở Thường Tín, Hà Nội) được đồng nghiệp thuê xe để về với con.
Người dân gần cơ sở trông trẻ ở huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết hôm sự việc xảy ra, cô giáo không đưa bé trai đến trung tâm y tế ngay.
Trong lúc bé Đ. quấy khóc, An và Lành dùng chân, tay đánh, đạp vào đầu và người bé trai khiến nạn nhân chấn thương sọ não.