Phụ huynh phản đối, trường hủy dạy theo VNEN
Thầy Nguyễn Tá Hùng - Hiệu trưởng THCS Ngô Quyền (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) - xác nhận, trường đã ngưng áp dụng mô hình VNEN.
337 kết quả phù hợp
Thầy Nguyễn Tá Hùng - Hiệu trưởng THCS Ngô Quyền (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) - xác nhận, trường đã ngưng áp dụng mô hình VNEN.
Từ địa phận Đắk Nông, cả đoàn cũng cố di chuyển nhanh hơn, gấp gáp hơn. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mắt cay xè. Cơ thể run lên vì lạnh. Đôi chân sũng nước. Bụng đói run.
Lực lượng công an bắt quả tang 2 nhân công nhúng sầu riêng còn xanh vào một thùng đựng dung dịch phân bón lá.
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện thêm một cơ sở cho công nhân nhúng sầu riêng vào hóa chất.
“Con tôi đã rớt ĐH một cách bất ngờ và tức tưởi vì tiêu chí phụ không biết từ đâu ra. Con tôi hoàn toàn suy sụp…” - một người mẹ đã viết như thế.
Đang đổ dốc, xe tải chở 15 tấn hàng bỗng lao sang lề đường đâm vào cồn đất cao lật nghiêng làm sập nhà dân. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người thương vong.
Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Bình nhắn với bạn bè trên Facebook rằng, "nếu có kiếp sau, vẫn muốn làm bạn với tụi bây".
“Nếu đậu ĐH kỳ này, có lẽ em sẽ xin bảo lưu kết quả để đi học nghề trang điểm. Rồi năm sau, khi em gái thi ĐH, em sẽ có đủ tiền trang trải để việc học của các em không bị dang dở”.
Tên trộm lẻn vào phòng ngủ của vợ chồng ông Phước, hoạt động như chốn không người. Hình ảnh của hắn được camera ghi lại.
Sau hơn 1 tháng điều trị, ông Hoàng - nạn nhân bị nhóm côn đồ truy sát cả nhà trong đêm đã tử vong. Trước đó, con trai ông đã chết và 2 người khác bị thương.
Là danh thắng ít được du khách biết tới, hồ Ea Kao, điểm đến quen thuộc của nhiều người dân phố núi, đang thu hút nhiều khách lãng du, đặc biệt ngày hè.
Từ một kỹ sư lâm nghiệp, định mệnh xô đẩy khiến anh rơi vào cảnh cháy túi. Sau một thời gian dài lang thang tìm việc, cuối cùng anh quyết định học cách biến rác thành tiền.
Không chỉ chặt cà phê, cao su để trồng tiêu, cả sân patin cũng được phá bỏ, ao cá bị lấp để lấy đất trồng loại cây này, với hy vọng sẽ cho thu nhập bạc tỷ trong thời gian tới.
Năm 2014, hơn 20 đối tượng là người dân tộc ít người của huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, được một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuê về các buôn tuyển lao động trẻ em.
Nghỉ lễ, người dân cần tiền cho nhu cầu mua sắm, du lịch nhưng từ hôm 27/4 nhiều máy ATM lại thông báo không thể giao dịch khiến các trụ ATM còn hoạt động luôn kẹt cứng.
Hồ Quang Phi (ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để sở hữu một con kỳ đà Rockcuban - giống bò sát đặc biệt quý hiếm hiện nay.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân 2 bên quốc lộ 14 (Đắk Lắk) mới biết có nạn nhân còn sống, nên dùng xà beng phá ca-bin kéo chị Cúc ra ngoài đưa đi bệnh viện.
Hai xe chạy trong đêm tối tông trực diện khiến phần đầu dính vào nhau. 6 người trong 2 ôtô tử vong tại chỗ, nạn nhân nữ nguy kịch đang cấp cứu tại bệnh viện Đắk Lắk.
Mấy ngày nay cộng đồng mạng và người dân thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xôn xao với dòng status của Facebook Trà chanh chém gió quảng cáo quán N. giảm giá 20% cho khách hàng hút shisha.
Ông Hoàng và con trai bị giang hồ chém trong đêm đang nguy kịch. Gia đình huy động 20 người thân đến tiếp máu để cứu sống nạn nhân.