Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bưu điện xa xôi nhất thế giới

Cô gái người Anh Anna Malaos, 30 tuổi, đang trở thành tâm điểm chú ý khi cô bạo gan xây dựng và điều hành một bưu điện nằm ở đảo Detaille tại Nam Cực.

Bưu điện xa xôi nhất thế giới

Cô gái người Anh Anna Malaos, 30 tuổi, đang trở thành tâm điểm chú ý khi cô bạo gan xây dựng và điều hành một bưu điện nằm ở đảo Detaille tại Nam Cực.

Anna Malaos trong bưu điện tại Nam Cực.

Đây được đánh giá là “bưu điện xa xôi, hiểm trở nhất thế giới”.

Trong cái lạnh âm 10°C, căn chòi - trụ sở bưu điện của Anna - vẫn thực hiện đầy đủ chức năng gửi và nhận thư. Giữa thời đại thư điện tử bùng nổ, bưu điện này là “của hiếm” khi vẫn trung thành với dạng thư viết tay được dán tem.

Các thư chuyển đến đây sẽ được đóng dấu bưu cục Nam cực và vận chuyển bằng đường tàu biển đến đảo Falkland trước khi tỏa đi toàn thế giới. Sống ở nơi lạnh lẽo, không điện, không nước, không Internet, bị cách ly khỏi phần còn lại của thế giới, Malaos vẫn lạc quan, yêu đời.

Theo Tuổi Trẻ 

Theo Tuổi Trẻ 

Bạn có thể quan tâm