Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Bóng đá Thanh Hóa 'ly hôn' XMCT?

Thất bại trước M.Nam Định cuối tuần qua đã khiến cuộc phiêu lưu sau hai năm tại V-League của đội bóng xứ Thanh gần như chấm hết.

Bóng đá Thanh Hóa ''ly hôn'' XMCT?

Thất bại trước M.Nam Định cuối tuần qua đã khiến cuộc phiêu lưu sau hai năm tại V-League của đội bóng xứ Thanh gần như chấm hết.

>>Cầu thủ Thanh Hóa đi ăn chịu vì bị nợ lương

Bóng đá Thanh Hóa

Người dân Thanh Hóa đang tự hỏi: “Bóng đá Thanh Hóa sẽ đi đâu, về đâu nếu phải xuống hạng thật ?”

Bầu Lý đã chán bóng đá?

Trước sự phản đối quyết liệt của người dân trong tỉnh về cách làm bóng đá của XMCT, cùng những thất bại liên tiếp của đội bóng thời gian qua, UBND Tỉnh Thanh Hóa đã phải triệu tập một một cuộc họp với sự góp mặt của bầu Lý và các ban ngành liên quan. Tuy nhiên, trớ trêu là bầu Lý đã không đến dự cuộc họp này. .

Tại cuộc họp, ông Vương Văn Việt – Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi về cách làm bóng đá của Xi Măng Công Thanh, yêu cầu XMCT phải có trách nhiệm hơn với đội bóng về các chương trình đào tạo, cũng như chế độ lương, thưởng như đã cam kết. Ông Việt cũng bày tỏ thẳng thắn rằng, nếu XMCT, không đủ tiềm lực tài chính thì hãy trả lại đội bóng lại cho UBND Tỉnh.

Trong khi đó, nhiều lần bầu Lý lại "đá" quả bóng sang UBND tỉnh Thanh Hóa khi nằng nặc yêu cầu UBND tỉnh giải ngân hết số tiền 7 tỷ còn lại mà UBND hứa tài trợ cho đội bóng trong vòng 1 năm. Những phát biểu ấy của ông Lý khiến mọi người sững sờ, và tất cả đều hiểu rằng – XMCT đang muốn buông đội bóng.

Thực ra, đã nhiều lần UBND tỉnh muốn “ly hôn” với XMCT nhưng cái khó của họ là không thể tìm được nhà tài trợ nào thay thế trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như lúc này.

Tại cuộc họp ông Việt cho biết không ít lần UBND tỉnh đã phải "xé rào" để hỗ trợ cho XMCT, trước tết là số tiền hơn 1 tỷ và mới đây nhất là 2 tỷ để trả lương cho cầu thủ.

Thế nên, trong tình cảnh như lúc này một cuộc “ly hôn” của XMCT và bóng đá Thanh Hóa chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đi đâu về đâu?

Bắt đầu tiếp quản đội bóng từ tháng 5/2008, khi ấy bầu Lý tuyên bố hung hồn rằng, ông sẽ giúp bóng đá Thanh Hóa thay da, đổi thịt. Người Thanh Hóa khi ấy mừng lắm, vì họ chắc mẩm rằng bóng đá tỉnh nhà từ nay sẽ có một mạnh thường quân “chịu chơi” giúp Thanh Hóa thoát khỏi cái thân phận “con nhà nghèo” đã đeo đuổi họ suốt những năm nay.

Nhưng rồi chỉ sau một tháng, hết lần này, đến lần khác, CLB chậm lương, chậm thưởng, dụng cụ tập luyện thì cầu thủ phải tự túc, cơ sở vât thì xuống cấp. Những lời hứu của bầu Lý tiếp tục đưa ra, nhưng mọi người bây giờ đã quá quen rồi và không còn ai từ cầu thủ đến BHL còn tin vào lời ông Lý nói nữa.

Đó là thời gian mà bóng đá Thanh Hóa sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng như Xuân Hợp, Huy Thái, Tiến Thành, Trọng Hải… nhưng kết thúc mùa bóng, XMCT lại không có động thái nào trong việc ký hợp đồng để rồi các cầu thủ này buộc phải tìm cho mình một “bến đỗ” mới.

Sự ra đi của các trụ cột trong khi không bổ sung cầu thủ nào chất lượng thay thế, người ta đã tự hiểu rằng XMCT. Thanh Hóa đã giơ cờ trắng trước khi mùa giải bắt đầu. Cách làm “đem con bỏ chợ” của lãnh đạo tỉnh đã khiến người dân Thanh Hóa bất bình ra mặt.

Quả thực, với một lực lượng toàn cầu thủ lứa U, chưa từng thi đấu đỉnh cao thì đạt được kết quả như bây giờ cũng đã là một thành công lớn, ngoài sức tưởng tượng, khi mà cầu thủ phải đá bóng với cái bụng còn chưa no.

Bóng đá Thanh Hóa sẽ chết dần nếu như không có sự can thiệp kịp thời của những người có trách nhiệm. Có thể Thanh Hóa sẽ xuống hạng, đó là điều gần như chắc chắn, nhưng liệu bóng đá xứ Thanh sẽ đi đâu về đâu sau bài học đắt giá này?

Một câu hỏi vẫn chưa có lời đáp.

Lê Thương

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm