Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bơi phao, bắt cá trên đường Sài Gòn trong đêm

Trận mưa chiều 15/9 khiến nhiều nơi ở TP HCM ngập đến sáng hôm sau. Nhiều thanh niên đã ra đường bắt cá và dùng phao bơi giữa đêm khuya.

Cơn mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở TP HCM chiều tối 15/9 đã làm nhiều tuyến đường biến thành sông. Đến rạng sáng hôm sau, một số tuyến đường như Mã Lò, Tân Hoà Đông, Kinh Dương Vương, Phan Anh, Tô Hiệu, An Dương Vương...(thuộc quận 6, Bình Tân) vẫn chìm trong biển nước.
Giữa đêm khuya, nhiều người bì bõm lội, phóng xe máy vượt qua đường ngập về nhà. Xung quanh nhiều tiếng đạp nổ, tiếng rú ga inh ỏi để sửa xe máy. Hàng nghìn hộ dân căng mình chống chọi với nước vào nhà xuyên đêm.
Anh Trần Toàn Thắng (20 tuổi, ngụ đường An Dương Vương) do không ngủ được đã mang bể tắm cho trẻ em ra giữa đường An Dương Vương, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để bơi.
Anh còn thực hiện động tác ưỡn người để chiếc phao bốn ngấn di chuyển được giữa làn nước đen ngòm.
Tỏ ra sảng khoái khi được người khác đẩy lướt nhẹ trên đường phố trong đêm.
Còn tại khu vực ngã tư đường Tân Hoà Đông-Phan Anh (quận 6), anh Châu phát hiện thấy có cá bơi trên đường đã mang chiếc rổ nhựa ra bắt.
Nước ngập khoảng 20 cm, ánh đèn đường sáng rực nên mỗi khi có cá lớn bơi lượn chậm, rất dễ nhìn thấy để úp rổ.
Một số con khác bơi lên chỗ cạn nên anh đã bắt dễ dàng.
Châu cho biết, chưa bao giờ gặp cảnh như thế này. "Sau khi nước rút dần, các loại cá trê, rô đồng theo dòng nước chảy bơi lên mặt đường khá nhiều, chỉ cần quan sát có thể phát hiện cá ngoe nguẩy, bơi chậm phía dưới", thanh niên này cho hay.
Sau khoảng 1 giờ đồng hồ bắt cá giữa đêm, gần chục chú cá trê, rô nằm gọn trong xô của Châu.

Lê Quân - Nguyễn Quang

Bạn có thể quan tâm