Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bốc mộ trẻ em để dọn chỗ cho người chết tại Guatemala

Công nhân nghĩa trang ở Guatemala khai quật và đưa hài cốt của nhiều trẻ sơ sinh tới một ngôi mộ tập thể do thân nhân không trả đủ khoản lệ phí dọn dẹp cho 4 năm tiếp theo.

Bà Maria Gomez ôm hộp chứa thi hài của con trai 6 tháng tuổi sau khi các phu mộ khai quật hài cốt từ nơi chôn cất. Thi hài của cậu bé, qua đời vào năm 1983, sẽ được chuyến tới một nghĩa trang gần nhà bà Maria ở ngoại ô thủ đô Guatemala. Theo quy định của nghĩa trang công cộng lớn nhất quốc gia Trung Mỹ, 6 năm sau khi chôn cất, gia đình phải trả khoảng 24 USD để người ta dọn dẹp mộ cho 4 năm tiếp theo. Nếu họ không trả đủ tiền, công nhân nghĩa trang buộc khai quật và đưa xương cốt tới một ngôi mộ tập thể. 

Công nhân nghĩa trang chuyển một quan tài của trẻ sơ sinh ra khỏi mộ. Theo New York Times, họ đưa khoảng 4.000 thi hài của trẻ sơ sinh tới một ngôi mộ tập thể gần bãi rác lớn nhất của thủ đô Guatemala. Ngoài lý do nhiều gia đình nghèo không đủ tiền trả lệ phí trùng tu mộ, nhu cầu lớn về không gian chôn cất người chết do mức độ bạo lực đang tăng tại quốc gia Trung Mỹ là nguyên nhân căn bản khác dẫn tới việc khai quật mộ trẻ em.

 Một phu bốc mộ đựng thi hài của trẻ sơ sinh vào túi nhựa trước khi chuyển tới ngôi mộ tập thể.
Một phu bốc mộ đựng thi hài của trẻ sơ sinh vào túi nhựa trước khi chuyển tới ngôi mộ tập thể. “Bên ngoài nghĩa trang, nhiều người đang hấp hối trong khi bên trong, không ai lên tiếng khi các thi hài được đưa khỏi mộ để có thêm đất cho hoạt động địa táng. Người dân coi đây là chuyện bình thường”, nhiếp ảnh gia Saul Martinez nói.
Con số đỏ đánh dấu xương cốt nằm trong mộ là của bé Rosemary Izabel Cifuentes Garcia.
Mộ của bé Rosemary Izabel Cifuentes Garcia. Một tờ báo địa phương ước tính quá trình dọn mộ, vốn bắt đầu từ năm 2014 và tiếp tục trong nhiều năm tới, sẽ tạo ra 3.000 chỗ mới cho hoạt động chôn người.
Một công nhân nghĩa trang đặt túi đựng thi hài vừa được khai quật lên xe kéo.
Một công nhân nghĩa trang đặt túi đựng thi hài lên xe kéo.

Các mộ tập thể nằm gần bãi rác thành phố với mùi hôi thối lan tỏa xung quanh. “Thực tế này giúp chúng ta giải thích tại sao trong một số bức ảnh, người xem thường thấy kền kền bay quanh những ngôi mộ”, Saul giải thích.

Một người đàn ông lái xe qua những ngôi mộ của trẻ sơ sinh được đánh số trước khi khai quật.
Một người đàn ông lái xe qua những ngôi mộ của trẻ sơ sinh trước khi khai quật. Họ đánh số cho từng mộ.
Bóng in hình một người đàn ông dùng búa đập những mảng xi măng để đưa các thi hài ra ngoài.
Bóng một người đàn ông dùng búa đập xi măng để đưa các thi hài ra ngoài.

Công nhân nghĩa trang đưa thi hài một bé mang tên Anibal Socer ra khỏi mộ.

Người đàn ông mở nắp một ngôi mộ tập thể.
Người đàn ông mở nắp một ngôi mộ tập thể.
Xương cốt của một số thi thể vương trên nền đất. Theo nhiếp ảnh gia, cảnh tượng khai quật mộ trẻ em và chuyển tới nơi khác ở Guatemala trái ngược hoàn toàn với All Saints Day – lễ tôn vinh người quá cố của người Cơ đốc ngày 1/11 hằng năm. “Mọi người tới nghĩa trang. Họ ăn và chơi nhạc. Mọi thứ, bao gồm cả những ngôi mộ, đều sặc sỡ”, Saul nói về All Saints Day .

Cuộc sống đáng sợ tại quốc gia nguy hiểm bậc nhất thế giới

Số vụ án mạng ở thủ đô của El Salvador đang tăng mạnh nhất thế giới. Các kỷ lục giết người liên tiếp bị phá vỡ bất chấp chiến dịch truy quét mạnh tay của chính phủ.

Hải Anh

Ảnh: New York Times

Bạn có thể quan tâm