Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bộ trưởng Thăng khen ngợi việc cứu hộ 38 ngư dân gặp nạn

Khi 38 ngư dân trên tàu gặp nạn vừa cập bến an toàn cũng là lúc lực lượng cứu hộ nhận được thư biểu dương của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng.

Vào khoảng 7h sáng 28/9, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã lai dắt tàu câu mực QNa 90956-TS cùng 38 ngư dân bị nạn ở Trường Sa cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa an toàn.

Đây là tàu do ông Hồ Tuấn Kha (41 tuổi, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng.

 Lai dắt tàu câu mực vào đất liền.
Lai dắt tàu câu mực vào đất liền.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã gửi thư biểu dương Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam.

“Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phát huy truyền thống lao động quên mình, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân, giúp ngư dân yên tâm bám biển…”, thư của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng viết.

Trước đó, sáng 23/9, tàu của ông Kha đang hành nghề câu mực ở vùng biển Trường Sa, cách TP Nha Trang 211 hải lý về hướng Đông Nam thì bị vỡ hộp số, thả trôi tự do. 

Sau 5 ngày lênh đênh trên biển do tàu gặp sự cố, cuối cùng 38 ngư dân đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.
Sau 5 ngày lênh đênh trên biển do tàu gặp sự cố, cuối cùng 38 ngư dân đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Các ngư dân trên tàu lo lắng vì thời tiết trên biển có gió cấp 5, giật cấp 6 kèm theo mưa, trong khi sự cố hỏng máy không thể khắc phục, lương thực, nước ngọt gần cạn kiệt.

Trưa ngày 25/9, tàu SAR 413 đã vượt biển đi cứu nạn. Đến 9h40 ngày 26/9, tàu SAR 413 tiếp cận được 38 thuyền viên của tàu bị nạn. Sau khi được chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực, thực phẩm, tàu SAR 413 đã lai dắt tàu này về đất liền.

14 giờ ôm phao lênh đênh trên biển chờ ứng cứu

Phát hiện gas trong thân tàu bị rò rỉ, ông Khoa đến kiểm tra thì xảy ra vụ nổ. Ngư dân 45 tuổi may mắn giữ được mạng sống nhưng em ruột và con trai của ông đã ra đi vĩnh viễn.

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bo-truong-dinh-la-thang-khen-ngoi-viec-cuu-ho-38-ngu-dan-gap-nan-20150928110558842.htm

Theo K.Nam/Người Lao Động

Bạn có thể quan tâm